Trích dẫn Gửi bởi Thienthien Xem bài viết
T7 con đi sinh nhật bạn con có uống bia nhưng mà con biết là con chưa tới nỗi k biết gì. Về nhà con còn lấy đèn pin soi tay chân con k thấy chảy máu gì cả. Lúc ngồi con cũng k có cảm giác đau hay nhói gì hết. V mà con lại sợ suy nghĩ lum la. Con nên ra bệnh viện tâm thần kế bên Nhiệt Đới để gặp bác sĩ k chú. Con nghĩ là con bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức r. Nên đi sớm để còn chữa kịp
Bạn nên gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.