Kết quả 1 đến 20 của 36

Chủ đề: sống như vợ chồng sợ nguy cơ

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên giới hạn
    Ngày tham gia
    03-04-2018
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trở lại vấn đề em muốn hỏi.
    3 tháng trước em có ngồi bàn Karaoke, lúc em rót bia và để lại bia lên bàn, em sơ ý làm rơi chai bia xuống nền. Ngồi cạnh bên tay phải của em là 1 ông..ông ấy bị mãnh chai làm đứt tay chảy máu mà em không biết, vì em không nghĩ và không hiểu sao ông ấy lại chảy máu.
    Khoản 2 phút sau đứng dậy mời bia thì ông ấy bảo tay chảy máu rồi bảo em đi tìm khăn để bịt lại, không hiểu do ông ấy dùng tay bịt không kỹ hay sao mà máu nhiễu giọt xuống sàn khá nhiều, dính cả vào mặt ông bạn của ông ấy.
    Em sợ nên vào Tolet xem thì em không thấy máu trên mặt em.
    Nhưng không hiểu sao 30 phút sau khi ngồi bàn khách khác tự nhiên mắt em cay và đỏ ngầu lên phải nhắm mắt chứ không mở mắt nhìn ánh sáng đưọc, em phải xin về.
    Vậy truong hop của em là như thế nào ạ?

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,384
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,913 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoahau Xem bài viết
    Trở lại vấn đề em muốn hỏi.
    3 tháng trước em có ngồi bàn Karaoke, lúc em rót bia và để lại bia lên bàn, em sơ ý làm rơi chai bia xuống nền. Ngồi cạnh bên tay phải của em là 1 ông..ông ấy bị mãnh chai làm đứt tay chảy máu mà em không biết, vì em không nghĩ và không hiểu sao ông ấy lại chảy máu.
    Khoản 2 phút sau đứng dậy mời bia thì ông ấy bảo tay chảy máu rồi bảo em đi tìm khăn để bịt lại, không hiểu do ông ấy dùng tay bịt không kỹ hay sao mà máu nhiễu giọt xuống sàn khá nhiều, dính cả vào mặt ông bạn của ông ấy.
    Em sợ nên vào Tolet xem thì em không thấy máu trên mặt em.
    Nhưng không hiểu sao 30 phút sau khi ngồi bàn khách khác tự nhiên mắt em cay và đỏ ngầu lên phải nhắm mắt chứ không mở mắt nhìn ánh sáng đưọc, em phải xin về.
    Vậy truong hop của em là như thế nào ạ?
    Vấn đề của bạn:
    1, Là gặp bác sĩ tâm lý.
    2, Là Tìm hiểu kiến thức về con đường lây nhiễm của HIV và virut HIV ngoài môi trường.
    3, Là nếu không làm triệt để được 2 vấn đề trên thì tốt nhất ngồi ở nhà đừng ra khỏi cửa.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •