Em cũng không đủ can đảm đi xét nghiệm lại luôn do bữa trước khi đi khám phụ khoa em có test nhanh hiv 1 lần và có phản ứng, em phải lấy máu lại gửi đi pasteur, 1 tuần đó em sống như trong địa ngục ấy ạh! Lúc được kết quả âm tính em như chết đi sống lại vậy, song rồi em qua bên da liễu xn pcr lậu và chlamydia, về e cũng vui lắm vì âm tính, được mấy bữa em thấy thông tin mấy chục đứa bé đi khám bị SMG vậy là em cứ lo sợ mình đi khám cũng lây thì sao vì em khám ở bv da liễu êm thấy toàn các bác bị bệnh tình dục và số lượng bệnh nhân bị H cũng nhiều hơn khám ở các bv phụ sản khác, nếu khám ở bv phụ sản chắc em ko lo như vậy(hic)? Em biết ai cũng nói bv làm việc dụng cụ dc khử trùng rồi mà e cứ lo, lỡ xưa giờ có người đi khám bị lây mà người ta giấu nhẹm thì sao, em cứ nghĩ mai mốt có phẫu thuật hay kt sức khoẻ mà xn lại nó lật kết quả, em biết là em hơi ám ảnh và tưởng tượng quá, mong các anh chị cho em ý kiến thực tế đã có trường hợp nào bị lây do đi khám phụ khoa chưa ạh? Và em thật sự an toàn chứ ạh? Em sợ kết hôn lây cho bạn đời thì mang tội nặng lắm ạh!!!!