Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Thư tình: Mãi nhớ về nhau

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,222
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần

    Thư tình: Mãi nhớ về nhau

    Thư tình: Mãi nhớ về nhau

    Thứ Tư, ngày 13/11/2013 09:09 AM (GMT+7)

    Cho dù ở bất kì phương trời nào anh sẽ mãi nhớ về tôi với những kỉ niệm đẹp.

    Chợt tỉnh dậy khi những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khe cửa sổ thẳng vào mắt, tôi vươn vai sau một đêm dài khá mệt với giấc ngủ sâu không mộng mị, không suy tư. Lâu lắm rồi mới thấy lại được cảm giác này và cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy yêu những tia nắng ấm áp đến vậy.


    Mở bản nhạc mà tôi yêu thích MY HEART WILL GO ON. Với cái đầu bù xù vì chưa kịp trải, với bộ quần áo ngủ rộng thùng thình làm cho thân hình của tôi thêm gầy gò. Mặc kệ trạng thái ấy, tôi ngồi nhìn qua khung cửa sổ ngắm những bông hoa dại đung đưa theo con gió nhẹ vừa chợt đi ngang qua.



    Dù nó sẽ không tồn tại mãi nhưng sẽ mãi tồn tại nơi trái tim hai người (Ảnh minh họa)

    Nghe bài hát, chỉ những ai đã từng xem qua bộ phim TITANIC thì mới cảm nhân được cái hay của bài hát này, tôi cũng thế, đã có lần ngồi một mình trong bóng tối xem phim và cũng một mình khóc thương cho duyên kiếp, số phận của đôi tình nhân kia.

    Tôi chợt.. nhớ tới anh. Nhớ tới cuộc tình này, sao giống với cuộc tình trong phim đến vậy, giống ở chỗ nó đến rất nhanh, chỉ có điều kết thúc mối tình ngoài đời này thế nào thì tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi hy vọng nó không giống trong phim: một người ra đi và một người ở lại, tôi chỉ mong: tuy nó đến thật nhanh nhưng không quá nhanh để ra đi và hy vọng cho dù nó sẽ không tồn tại mãi nhưng sẽ mãi tồn tại nơi trái tim hai người. Và cho dù ở bất kì phương trời nào anh sẽ mãi nhớ về tôi với những kỉ niệm đẹp, với sự thấu hiểu con người anh mà tôi cảm nhận được.

    lethichung1985@gmail.com (Khampha.vn)

    http://hn.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-so...64a587148.html

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:


  3. #2
    hoaxoan
    Guest
    Giấc mơ dang dở

    Em đã rơi xuống vực đen
    Đã nghẹn ngào thắt chặt trái tim mơ mộng
    Yêu anh hoang mang như biển rộng
    Và anh lang thang không tìm được lối ra...

    Nhiều đêm bật khóc khi giấc mơ anh không đến
    Hơn cả ngàn lần em thầm gọi tên ai
    Những lời nói như mũi tên tẩm độc
    Gì thế anh? Em đã tự bắn mình?
    Em vô vọng trong nỗi đau hoang tưởng
    Có bao giờ quên được giấc mơ xưa?

    Cầu cho em sẽ thật nhanh yên giấc
    Chúc cho anh mỗi sớm thật bình yên
    Cho mỗi đêm không còn cô đơn trong tiếng nấc
    Anh sẽ yêu thương ai một ngày mới trong đời
    Và hạnh phúc không mỉm cười với những giấc mơ dang dở.
    Em sẽ đi bên phía chân trời
    Bên những ước mơ ngọt ngào cách xa ngày tháng cũ
    Tình yêu đó ngọt ngào khi hai trái tim khao khát bên nhau
    Yêu anh là những giấc mơ buồn dang dở
    Của một trái tim non nớt dại khờ
    Anh hãy quên vì em sẽ nhớ…
    Nhớ chỉ những điều tốt đẹp dù đã rất xa xưa
    Anh là giấc mơ dang dở… và xa nhau mãi!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •