Em tham gia diễn đàn này đã lâu, hôm nay em xin kể ra hết các nguy cơ thường ngày em gặp phải và nhờ anh chị tư vấn giúp e chứ bây giờ e stress lắm rồi.
Nguy cơ 1: Vì ko có người yêu nên e rất hay đi maxa kích dục nhưng e chỉ cho gái md làm bằng tay chứ ko cho họ os và em có sờ lại âm đạo của gái mại dâm nhưng điều đáng nói là trên tay e có vết xước móng rô có rớm tý máu.
Nguy cơ 2: Kế nhà e có anh kia bị bệnh tay chân bị phù nề có chảy dịch có lần e đứng gần anh ta lúc đó tay anh ta có vung nhẹ trước mặt em. E sợ dịch trên cơ thể anh ta bay vào mắt em vì lúc tay anh ta vung trước mặt em, em cảm thấy mắt e nó lợm cợm kiểu như có cái j bay vào mắt.
Nguy cơ 3: Có lần em đi thực tập trong bệnh viện vì tiếp rất nhiều người bệnh nên e ko để ý, có lần e moi ghèn trong hóc mắt ra thì thấy trong cục ghèn có màu đỏ kiểu như bị máu bay vào mắt vậy e rất sợ.
Nguy cơ 4 : E có thẳng bạn bị nghiện ma tuý ( vì ko biết nên mới chơi chung) hôm đi Vũng tàu em có ngủ chung giường với nó và 1 người khác nữa. Sáng hôm sau vì mãi đi chơi nên em ko để ý tới chiều về em mới phát hiện tay của em có xuất hiện một vết đâm hệt như bị kim đâm còn thâm quần bên ngoài. E rất lo sợ nó trả thù đời thì chết em.
Nguy cơ 5: Khoảng hai năm trước e có chở ông chú đi bệnh viện vì ổng bị xe tông, e có ngồi sau lưng ổng vì tay ổng chảy rất nhiều máu nên máu văng tùm lum em sợ máu bay vào mắt nên em có né mặt e qua một bên và nếu máu có bay vào mắt chắc cũng ko nhiều vì nếu nhiều chắc e đã biết rồi.
Đó là tất cả những nguy cơ e gặp phải mong anh chị tư vấn giúp em cho e đỡ lo đi ạ. E cảm ơn anh chị.