Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Em suy nghĩ không tìm ra lối thoát . Mong ac tư vấn dùm em .

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    23-08-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp hcm
    Bài viết
    67
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 6 lần

    Em suy nghĩ không tìm ra lối thoát . Mong ac tư vấn dùm em .

    Xin chào A Tuấn . A songchung. A truongxuan . Chị Hà . Em đã trãi qua nguy cơ và đc ac tư vấn rồi xn rồi , an toàn rồi. Cũng trang bị cho mìng ít nhiều kiến thức về H . Nhưng hôm nay xin đc ac tư vấn . Chuyện là thế này , em có qh ko an toàn với vợ gần cưới ( làm đám hỏi rồi ). Mà trước đó cũng vậy vì quen nhau ( 6 năm rồi ) trong thời gian tháng 07/2015 thì em biết tới dd là lúc em đi xét nghiệm về H cho 1 llần ham vui đi chơi với bạn bè , đc ac tư vấn ko có nguy cơ và cũng đã xn rồi , chốt rồi .Thời gian tết ai cũng đc về ăn tết , còn e phải đi làm , sau thời gian nghĩ tết thì vợ gần cưới của em lại vô lại đi làm thì tụi em có gặp nhau và có qh với nhau bình thường ngày 18/02/2016 . Sau thời gian qh như mọi lần ko sao . Tự nhiện ngày 26/02/2016 cơ thể em sáng dậy đi làm như mọi ngày e thấy lạnh và mệt mỏi tới trưa tlusc 11h thi sốt nhẹ tới chiều thì sốt hơi cao , khô môi khô em có uống thuốc giảm sốt thì hết qua ngày mai thì chỉ còn mệt ,ỉa chảy , ngày mốt thì sáng dậy ko sao tới chiều thì đau đầu giữ dội và sốt lại lần này thì sốt cao nhưng tới 12h đêm thì hết sốt qua ngày mai và tới thời điểm này cơ thể bình thường , nhưng có đổ mồ hôi tay chân , trán thì hâm hâm nóng . Em biết không có triệu chứng đặc thù nào của H . Nhưng em ko biết làm sao cơ thể bị như vậy . Và bắt đầu e liên tưởng tới H . Tới bây giờ thì em ko thể nào hiểu nổi em vì do cuộc sống làm ăn ko đc , cạnh tranh nhau trong việt và cũng sắp tới ngày cưới rồi , nhiều chuyện ko vui , áp lực công việt , tùm lùm hết ..em ko biết mình ra sao nữa , em suy nghĩ là mình đã bị nhiểm rồi thôi thì sống đc ngày nào hay ngày đó , tới đâu thì tới . Về phần bạn gái em thì cô ấy có salon tóc riêng ( làm tóc . Móng tay , móng chân .....) em có hỏi pạn gái em có làm cho ai bị chảy máu nhiều ko thì cô ấy nói ko nhớ , vì thời gian gần tết rất đông khách . Cô ấy thì hay đi matxa toàn thân khỏe ở mấy chổ thẫm mỹ gì đó em ko biết có an toàn ko ( chuyên cho làm nữ , chứ ko có nam trong đó ) . Ngày mai em đi xn bên hòa hão dù có gì xảy ra đi nữa thì em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi xấu nhất rồi . E có khuyên cô ấy đi xn như cô ấy nói sống lành mạnh , sợ gì mà đi xn , em khuyên hết lời rồi mà cũng ko chịu . Thôi thì em đi xn vậy . Chuyện của em là như vậy . Vì chẳn có ai để em nói ra những lời như vậy , nói với bạn en thì nó nói em bị thần kinh lung linh suy nghĩ tào lao . Mong a chị cho em lời khuyên để em cố gắng trỡ về cuộc sống như trước ạ. Em xin cảm ơn dd và mấy Anh nhiều
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới motngaymoi11's Avatar
    Ngày tham gia
    04-03-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Cần Thơ
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mayman2015 Xem bài viết
    Xin chào A Tuấn . A songchung. A truongxuan . Chị Hà . Em đã trãi qua nguy cơ và đc ac tư vấn rồi xn rồi , an toàn rồi. Cũng trang bị cho mìng ít nhiều kiến thức về H . Nhưng hôm nay xin đc ac tư vấn . Chuyện là thế này , em có qh ko an toàn với vợ gần cưới ( làm đám hỏi rồi ). Mà trước đó cũng vậy vì quen nhau ( 6 năm rồi ) trong thời gian tháng 07/2015 thì em biết tới dd là lúc em đi xét nghiệm về H cho 1 llần ham vui đi chơi với bạn bè , đc ac tư vấn ko có nguy cơ và cũng đã xn rồi , chốt rồi .Thời gian tết ai cũng đc về ăn tết , còn e phải đi làm , sau thời gian nghĩ tết thì vợ gần cưới của em lại vô lại đi làm thì tụi em có gặp nhau và có qh với nhau bình thường ngày 18/02/2016 . Sau thời gian qh như mọi lần ko sao . Tự nhiện ngày 26/02/2016 cơ thể em sáng dậy đi làm như mọi ngày e thấy lạnh và mệt mỏi tới trưa tlusc 11h thi sốt nhẹ tới chiều thì sốt hơi cao , khô môi khô em có uống thuốc giảm sốt thì hết qua ngày mai thì chỉ còn mệt ,ỉa chảy , ngày mốt thì sáng dậy ko sao tới chiều thì đau đầu giữ dội và sốt lại lần này thì sốt cao nhưng tới 12h đêm thì hết sốt qua ngày mai và tới thời điểm này cơ thể bình thường , nhưng có đổ mồ hôi tay chân , trán thì hâm hâm nóng . Em biết không có triệu chứng đặc thù nào của H . Nhưng em ko biết làm sao cơ thể bị như vậy . Và bắt đầu e liên tưởng tới H . Tới bây giờ thì em ko thể nào hiểu nổi em vì do cuộc sống làm ăn ko đc , cạnh tranh nhau trong việt và cũng sắp tới ngày cưới rồi , nhiều chuyện ko vui , áp lực công việt , tùm lùm hết ..em ko biết mình ra sao nữa , em suy nghĩ là mình đã bị nhiểm rồi thôi thì sống đc ngày nào hay ngày đó , tới đâu thì tới . Về phần bạn gái em thì cô ấy có salon tóc riêng ( làm tóc . Móng tay , móng chân .....) em có hỏi pạn gái em có làm cho ai bị chảy máu nhiều ko thì cô ấy nói ko nhớ , vì thời gian gần tết rất đông khách . Cô ấy thì hay đi matxa toàn thân khỏe ở mấy chổ thẫm mỹ gì đó em ko biết có an toàn ko ( chuyên cho làm nữ , chứ ko có nam trong đó ) . Ngày mai em đi xn bên hòa hão dù có gì xảy ra đi nữa thì em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi xấu nhất rồi . E có khuyên cô ấy đi xn như cô ấy nói sống lành mạnh , sợ gì mà đi xn , em khuyên hết lời rồi mà cũng ko chịu . Thôi thì em đi xn vậy . Chuyện của em là như vậy . Vì chẳn có ai để em nói ra những lời như vậy , nói với bạn en thì nó nói em bị thần kinh lung linh suy nghĩ tào lao . Mong a chị cho em lời khuyên để em cố gắng trỡ về cuộc sống như trước ạ. Em xin cảm ơn dd và mấy Anh nhiều
    Chắc bạn bị ám ảnh rồi,ngoài công việc ra bạn nên dành thời gian cho gia đinh , tập thể thao, nếu cần thỳ theo học mấy lớp yoga or thiền, khi thiền giúp tâm bạn tĩnh lại, và cơ thể khoẻ mạnh sẽ giúp bạn thoát khỏi những ám ảnh về H. Chúc bạn hạnh phúc!

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,932
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,172 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mayman2015 Xem bài viết
    Xin chào A Tuấn . A songchung. A truongxuan . Chị Hà . Em đã trãi qua nguy cơ và đc ac tư vấn rồi xn rồi , an toàn rồi. Cũng trang bị cho mìng ít nhiều kiến thức về H . Nhưng hôm nay xin đc ac tư vấn . Chuyện là thế này , em có qh ko an toàn với vợ gần cưới ( làm đám hỏi rồi ). Mà trước đó cũng vậy vì quen nhau ( 6 năm rồi ) trong thời gian tháng 07/2015 thì em biết tới dd là lúc em đi xét nghiệm về H cho 1 llần ham vui đi chơi với bạn bè , đc ac tư vấn ko có nguy cơ và cũng đã xn rồi , chốt rồi .Thời gian tết ai cũng đc về ăn tết , còn e phải đi làm , sau thời gian nghĩ tết thì vợ gần cưới của em lại vô lại đi làm thì tụi em có gặp nhau và có qh với nhau bình thường ngày 18/02/2016 . Sau thời gian qh như mọi lần ko sao . Tự nhiện ngày 26/02/2016 cơ thể em sáng dậy đi làm như mọi ngày e thấy lạnh và mệt mỏi tới trưa tlusc 11h thi sốt nhẹ tới chiều thì sốt hơi cao , khô môi khô em có uống thuốc giảm sốt thì hết qua ngày mai thì chỉ còn mệt ,ỉa chảy , ngày mốt thì sáng dậy ko sao tới chiều thì đau đầu giữ dội và sốt lại lần này thì sốt cao nhưng tới 12h đêm thì hết sốt qua ngày mai và tới thời điểm này cơ thể bình thường , nhưng có đổ mồ hôi tay chân , trán thì hâm hâm nóng . Em biết không có triệu chứng đặc thù nào của H . Nhưng em ko biết làm sao cơ thể bị như vậy . Và bắt đầu e liên tưởng tới H . Tới bây giờ thì em ko thể nào hiểu nổi em vì do cuộc sống làm ăn ko đc , cạnh tranh nhau trong việt và cũng sắp tới ngày cưới rồi , nhiều chuyện ko vui , áp lực công việt , tùm lùm hết ..em ko biết mình ra sao nữa , em suy nghĩ là mình đã bị nhiểm rồi thôi thì sống đc ngày nào hay ngày đó , tới đâu thì tới . Về phần bạn gái em thì cô ấy có salon tóc riêng ( làm tóc . Móng tay , móng chân .....) em có hỏi pạn gái em có làm cho ai bị chảy máu nhiều ko thì cô ấy nói ko nhớ , vì thời gian gần tết rất đông khách . Cô ấy thì hay đi matxa toàn thân khỏe ở mấy chổ thẫm mỹ gì đó em ko biết có an toàn ko ( chuyên cho làm nữ , chứ ko có nam trong đó ) . Ngày mai em đi xn bên hòa hão dù có gì xảy ra đi nữa thì em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi xấu nhất rồi . E có khuyên cô ấy đi xn như cô ấy nói sống lành mạnh , sợ gì mà đi xn , em khuyên hết lời rồi mà cũng ko chịu . Thôi thì em đi xn vậy . Chuyện của em là như vậy . Vì chẳn có ai để em nói ra những lời như vậy , nói với bạn en thì nó nói em bị thần kinh lung linh suy nghĩ tào lao . Mong a chị cho em lời khuyên để em cố gắng trỡ về cuộc sống như trước ạ. Em xin cảm ơn dd và mấy Anh nhiều

    Bạn đã được tư vấn nhiều rồi.Bạn đang trong tình trạng bị ....:

    Chủ đề: Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.


  4. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Mayman2015 (15-03-2016)

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hanoi
    Bài viết
    69
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 7 lần
    mình ko hiểu nổi bạn trang bị ít nhiều kiến thức về H kiểu gì mà lại nói những lời như vậy. Nếu thực sự bạn đã tìm hiểu đủ kĩ thì bạn nên biết rằng H là một virús yếu ko dễ dàng lây với các điều kiện bình thường. mình nghĩ là nên tìm hiểu lại về 3 con đường chính lây nhiễm H đi. đã trải qua nguy cơ cách đây nửa năm rồi và xn cũng đã an toàn rồi mà ko hiểu ở đâu vẫn mọc ra con H nữa !

  6. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    23-08-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp hcm
    Bài viết
    67
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 6 lần
    Xin cảm ơn a Tuấn và các bạn đã chia sẽ . Áp lực công việc và tâm lý bất ổn làm em ko thoát đc những suy nghĩ . Em xin cảm ơn . A Tuấn ơi xóa bài này dùm em nhé . Xin cảm ơn anh

  7. #6
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mayman2015 Xem bài viết
    Xin cảm ơn a Tuấn và các bạn đã chia sẽ . Áp lực công việc và tâm lý bất ổn làm em ko thoát đc những suy nghĩ . Em xin cảm ơn . A Tuấn ơi xóa bài này dùm em nhé . Xin cảm ơn anh
    Lối thoát dành cho Bạn là hãy chút tâm vào công việc nếu có áp lực thì ngưng ngay không thôi Stress để đánh gục bạn.


  8. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mayman2015 Xem bài viết
    Xin chào A Tuấn . A songchung. A truongxuan . Chị Hà . Em đã trãi qua nguy cơ và đc ac tư vấn rồi xn rồi , an toàn rồi. Cũng trang bị cho mìng ít nhiều kiến thức về H . Nhưng hôm nay xin đc ac tư vấn . Chuyện là thế này , em có qh ko an toàn với vợ gần cưới ( làm đám hỏi rồi ). Mà trước đó cũng vậy vì quen nhau ( 6 năm rồi ) trong thời gian tháng 07/2015 thì em biết tới dd là lúc em đi xét nghiệm về H cho 1 llần ham vui đi chơi với bạn bè , đc ac tư vấn ko có nguy cơ và cũng đã xn rồi , chốt rồi .Thời gian tết ai cũng đc về ăn tết , còn e phải đi làm , sau thời gian nghĩ tết thì vợ gần cưới của em lại vô lại đi làm thì tụi em có gặp nhau và có qh với nhau bình thường ngày 18/02/2016 . Sau thời gian qh như mọi lần ko sao . Tự nhiện ngày 26/02/2016 cơ thể em sáng dậy đi làm như mọi ngày e thấy lạnh và mệt mỏi tới trưa tlusc 11h thi sốt nhẹ tới chiều thì sốt hơi cao , khô môi khô em có uống thuốc giảm sốt thì hết qua ngày mai thì chỉ còn mệt ,ỉa chảy , ngày mốt thì sáng dậy ko sao tới chiều thì đau đầu giữ dội và sốt lại lần này thì sốt cao nhưng tới 12h đêm thì hết sốt qua ngày mai và tới thời điểm này cơ thể bình thường , nhưng có đổ mồ hôi tay chân , trán thì hâm hâm nóng . Em biết không có triệu chứng đặc thù nào của H . Nhưng em ko biết làm sao cơ thể bị như vậy . Và bắt đầu e liên tưởng tới H . Tới bây giờ thì em ko thể nào hiểu nổi em vì do cuộc sống làm ăn ko đc , cạnh tranh nhau trong việt và cũng sắp tới ngày cưới rồi , nhiều chuyện ko vui , áp lực công việt , tùm lùm hết ..em ko biết mình ra sao nữa , em suy nghĩ là mình đã bị nhiểm rồi thôi thì sống đc ngày nào hay ngày đó , tới đâu thì tới . Về phần bạn gái em thì cô ấy có salon tóc riêng ( làm tóc . Móng tay , móng chân .....) em có hỏi pạn gái em có làm cho ai bị chảy máu nhiều ko thì cô ấy nói ko nhớ , vì thời gian gần tết rất đông khách . Cô ấy thì hay đi matxa toàn thân khỏe ở mấy chổ thẫm mỹ gì đó em ko biết có an toàn ko ( chuyên cho làm nữ , chứ ko có nam trong đó ) . Ngày mai em đi xn bên hòa hão dù có gì xảy ra đi nữa thì em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi xấu nhất rồi . E có khuyên cô ấy đi xn như cô ấy nói sống lành mạnh , sợ gì mà đi xn , em khuyên hết lời rồi mà cũng ko chịu . Thôi thì em đi xn vậy . Chuyện của em là như vậy . Vì chẳn có ai để em nói ra những lời như vậy , nói với bạn en thì nó nói em bị thần kinh lung linh suy nghĩ tào lao . Mong a chị cho em lời khuyên để em cố gắng trỡ về cuộc sống như trước ạ. Em xin cảm ơn dd và mấy Anh nhiều
    Có ai đời Con Zợ chuẩn bị cưới ăn nằm cho đã rùi quay qua sợ nhiễm HIV đúng là hết thuốc chữa
    Xem chủ đề này:
    Vì sao nên khám sức khỏe trước khi kết hôn (Khoản 2, Điều 4 Luật PC HIV/AIDS)




Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •