
Gửi bởi
vuive90
Nếu e biết diễn đàn từ sớm thì đâu đến nổi này.
với lại lúc đó e củng say. Mà 2 đứa quen nhau củng đc 1 thời gian nên e củng ko suy nghỉ
bthuong thi 2 đứa đều sài bcs. Nếu e quên đem thì e ra lễ tân lấy.
Nhưng chỉ có lần đó 2 đứa đi sinh nhật từ trưa. Tới chiều. Rồi hát karaoke tới tối xong đi bar tới tận 2-3h với về ks.
2 đứa đều cắn kẹo nên ko nhớ được gì và đang bê thuốc.
Cứ thế mà làm theo bản năng con người, mà đặc biết có ma tuý trong ng máu dâm lên cực cao cả e và nó.
thế là phan nhau. Sau hiệp 1 thì tỉnh tỉnh phần nào, sau đó mới đeo bcs làm tiếp các tập 2-3-4-5 gì đó e ko nhớ.
tới tận 3h chiều hôm sau 2 đứa mới ra khỏi ks. ( vừa qh vừa ngủ nghỉ ăn uống trong đó luôn).
số trời kêu ai nấy dạ. Nghe nói tỉ lệ mắc phải hiv trong 1 lần qh ko an toàn từ nử sang nam chưa đến 1%.
vậy mà 1 lần e đã dính chặc nó suốt đời.
Thôi thì cố sống hết quảng đời còn lại với ARV thôi chứ trách ai đc.
ngu thì chết chứ bệnh tật gì...