Xin chào các anh chị trong diễn đàn, em có lời chúc sức khỏe tới mọi người, mong mọi người tư vấn cho , em xin vào thẳng vấn đề. vào ngày 8/7/2017 em có chủ động quan hệ với GMD(lần đầu), em sử dụng bao cao su durex tự mua trong tiệm thuốc tây. em được GMD đeo bcs cho vì em k biết cách đeo, em được kích dục bằng tay nhẹ nhàng, em khẳng định lúc đó người em không có vết thương hở. khi đeo BCS cho em xong thì GMD nói BJ cho nhưng em từ chối, em cũng không dám hôn ( vì em cũng hơi sợ sợ). Trong quá trình quan hệ em không thấy bao tuột, khi xuất tinh em rút DV ra và vẫn thấy BCS trùm dương vật, lúc tháo BCS ra em thấy tinh trùng vẫn nằm trong bao nhưng em không kiểm tra xem có thủng hay không (vì em thấy hơi ghê) nhưng em không thấy vết rách. sau đó khoảng 1 tiếng sau em về nhà và vệ sinh lại vùng kín. từ ngày quan hệ đó tới giờ em lên mạng đọc các bài viết về sự nguy hiểm khi quan hệ với GMD nên giờ em rất lo sợ và stress nặng mệt mỏi, lúc nào em cũng dằn vặt bản thân. cho em hỏi hành vi của em có nguy cơ nhiễm HIV không chứ bây giờ em rất hoang mang, tính đến giờ là được 14 ngày và em chưa thấy dấu hiệu của bệnh Lậu và Giang mai( em đã tiêm phòng viêm gan B). Em tính đi xét nghiệm combo ở Hòa Hảo vào tuần thứ 3 từ ngày có hành vi liệu có chính xác cao không? em xin cám ơn BQT trước.