Các bác đừng hoản làm gì.
sáng nay tôi mới hay đc tin nhỏ bạn tôi nay mới mất khi chưa đầy 2 tuần trăng.
bệnh này còn sống đc 20 năm hơn mà lo gì.
giờ mà nghe ung thư phát là hiểu. Vài tháng là đứt bóng luôn mà còn tốn tiền nửa.
H+ còn đc uống thuốc chứ ung thư xạ trị nghe nói đau vãi đái ra.
đôi khi lầm lỡ thì vẫn là chuyện thường. Đời có ng này ng kia mà. Ung dung mà sống đi.
sắp có thuốc rồi. Mấy năm gần đây thông tin trị đc hiv đã nhiều hơn giai đoạn 2010 trở về trước rất nhiều nên yên tâm.
sống qua đc 2030 là có cách chửa khỏi thôi.
còn chưa chắc có phải chết vì H+ hay ko nửa hay đang ngồi cafe vĩa hè thằng oto điên nó lượm cho phát thăng thiên củng nên.

đùa vậy thôi chứ nếu ko phải ung thư thì cứ sống thoải mái vào.
Khi nào nhận đc thông báo của bác sĩ " bạn chỉ còn 3 tháng, tối đa là 6 tháng" giống trong phim ấy.
lúc đấy mới hoang mang.
tôi củng uống ARV đc gần 1 tháng. Qua được giai đoạn bối rồi thì cơ thể tràng đầy sức sống. Làm việc hăng say vãi ra.
lúc đó tự nhiên sẽ ko còn suy nghĩ về H+ nửa.
PS: mà có bác nào trị lưởi trắng hết chưa chỉ tớ với. Bị lưỡi trắng cả tháng nay vẫn chưa khỏi.