Đợt này em hối hận quá. Em cứ bị ám ảnh, sợ hãi với bất kì 1 dấu hiệu khác nào xuất hiện trên cơ thể. Em thề sẽ không bao giờ làm việc ngu ngốc này nữa. Quá đáng sợ :((
Anh ơi, anh đã đọc kĩ những gì em viết chưa ạ? Anh có chắc là em không bị HIV không a. Chứ tự nhiên mấy hôm nay em có những biểu hiện như trên. Hôm nay em còn thấy cơ thể rất mệt mỏi, bây giờ em mới thấy mấy cái ngón tay em bị đau nhức nữa ý. Em sợ quá. Anh đọc kĩ lại giúp em :((
Duong01 (07-08-2017)
Duong01 (07-08-2017)
Ở đây ban quản trị không phải cắm đầu tư vấn bừa mà bạn nói có đọc kỹ hay chưa.
Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì cứ đi xét nghiệm vậy nhé.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Anh ơi, em xin lỗi nhưng mà tình hình em không ổn rồi anh ạ.
Đêm hôm qua cơ cánh tay em đau nhức khiến em không ngủ được. Sáng nay, biểu hiện nó càng rõ hơn anh ạ. Họng em đau rát hơn, kiểu này em chưa gặp bao giờ ý. Nuốt nước bọt cũng đau lắm. 2 hòn hạch ở cổ em cử động cổ là thay đau đau. Người em mỏi rã rời, thở cũng thấy khó chịu ở vùng ngực sao sao ý. Người yếu rớt, mắt em cứ bị cụp xuống. Ko có tí sức sống nào.
Em bị thật rồi a ạ :(((((
Em đang nghĩ đến tình huống xấu mất đó là em đang qh bị rách bao mà em không biết. Chứ biểu hiện nó rầm rộ như thế thì em bị thật rồi a ạ.
Mai e đi khám. Nếu bị chắc em tự tử luôn mất. Người em giờ yếu nhớt. Mà trước kia em k bị ntn đâu. Sau đợt đó bị em nghĩ k phải trùng hợp thế chứ :((
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em chào a, hôm qua em có đi xét nghiệm tại bv Medlatec,
Kết quả: HIV, Giang Mai, Viêm Gan B tất cả đều âm tính. Nhưng bác sĩ nói kết quả này chỉ đúng khoảng 30-40% thôi. Đợi khoảng 3 tháng thì đi xét nghiệm lại.
Các biểu hiện của em thì giờ vẫn cứ là: Đau họng, sưng hạch ở cổ, người mệt mỏi vô cùng, sổ mũi, tay chân em cứ nhức nhức yếu yếu, đầu em đau, ngủ nó cứ mê man. Em lo lắng quá, người em yếu sìu a ạ. :((
Em lo là thời gian ngắn quá kết quả chưa chuẩn. Với lại bác sĩ nói chỉ đúng khoảng 30-40% thôi ạ. Các biểu hiện đợt này của em thực sự em chưa gặp bao giờ. Nên em không nghĩ ra bệnh gì khác, ngoài HIV a ạ:((
Giờ người em lạnh lạnh mà mồ hôi nó chảy thành giọt mới sợ chứ. Nách em giờ nhức nhức, không biết mai nó có nổi hạch không nữa. Em thấy nói là biểu hiện cửa sổ HIV nó giống cảm cúm. Giờ e suy sụp quá a ơi :(((
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)