Gửi bởi
bluesea8525
Mình đã có 1 sai lầm lớn. Khi mình đi say thì không làm chủ được bản thân. Mình đã quan hệ với GMD không có biện pháp an toàn vào trưa ngày 13/11/2013 tầm 11h. Nhưng mình chỉ đưa vào tầm 10s thì mình giật mình và lấy ra. Mình biết dù chỉ 1s cũng có nguy cơ. Nhưng khi đó mình không có bất cứ trầy sướt nào. Từ hôm đó tới giờ mình ăn không được. Ngủ không được. Mình mới uống lúc 9h sáng nay. không biết còn có hiệu quả không?
Vấn đề mình đang lo lắng nữa là. Tối hôm đó mình có quan hệ với bạn gái mình nữa(/ không dùng biện pháp an toàn) không biết bạn mình có bị sao không mọi người
Cảm ơn giờ mình đang rất là vô vọng.
Mong tư vấn từ mọi người