Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Đôi lời tâm sự, mình phải làm gì bây giờ? :((

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-08-2017
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    Đôi lời tâm sự, mình phải làm gì bây giờ? :((

    - Mình vừa biết là mình đã nhiễm H+ vào hơn 2 tuần trước, thật sự mình rất buồn cố tình nghĩ thoán hơn ròi nhưng không thể nào mà không nghĩ đến nó được, là một đứa con mà gia đình kỳ vọng, là đứa được mọi người trong xóm xem là ngoan, không chơi bời, hok rượu chè, hok thuốc, nhưng bây giờ thì sao ? Mình đã khôg cho gia đình biết vì gia đình mình đã cố gắn nuôi cho mình ăn học cực khổ vì mình nhiều lắm ròi, mình chỉ sợ bà con, hàng xóm nếu biết mình nhiễm H+ thì mình phải làm sao bây giờ? Mình rất buồn, hok ngờ ở cái tuổi 21 cái tuổi cần dành để lo cho tương lai nhiều hơn nhưng mình đã không biết quý nó mà vội thương một người mà không biết bảo vệ bản thân.
    - Một tuần qua mình dường như một kẻ mất hồn, mình cũng cố gắn để nói chuyện với mọi người cho cảm thấy nhẹ lòng, nhưng thật sự mình khôg thể nào chấp nhận sự thật này, mình lo nhều lắm, mình sợ bị bạn bè xa lánh, mình sợ mình vô í sẽ làm người khác nhiễm, mình không biết là phải làm như thế nào..... Cần lắm người bạn, người có thể chia sẽ lắng nghe mình tâm sự, thật sự bạn bè mình đứa bạn thân mà nó quý mình nhất mình cũng không dám nói là mình đã nhiễm H+, mình sợ nó biết ròi nó sẽ xa lánh mình :(((((

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-06-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Mien Tay
    Bài viết
    186
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 21 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Haiskil Xem bài viết
    - Mình vừa biết là mình đã nhiễm H+ vào hơn 2 tuần trước, thật sự mình rất buồn cố tình nghĩ thoán hơn ròi nhưng không thể nào mà không nghĩ đến nó được, là một đứa con mà gia đình kỳ vọng, là đứa được mọi người trong xóm xem là ngoan, không chơi bời, hok rượu chè, hok thuốc, nhưng bây giờ thì sao ? Mình đã khôg cho gia đình biết vì gia đình mình đã cố gắn nuôi cho mình ăn học cực khổ vì mình nhiều lắm ròi, mình chỉ sợ bà con, hàng xóm nếu biết mình nhiễm H+ thì mình phải làm sao bây giờ? Mình rất buồn, hok ngờ ở cái tuổi 21 cái tuổi cần dành để lo cho tương lai nhiều hơn nhưng mình đã không biết quý nó mà vội thương một người mà không biết bảo vệ bản thân.
    - Một tuần qua mình dường như một kẻ mất hồn, mình cũng cố gắn để nói chuyện với mọi người cho cảm thấy nhẹ lòng, nhưng thật sự mình khôg thể nào chấp nhận sự thật này, mình lo nhều lắm, mình sợ bị bạn bè xa lánh, mình sợ mình vô í sẽ làm người khác nhiễm, mình không biết là phải làm như thế nào..... Cần lắm người bạn, người có thể chia sẽ lắng nghe mình tâm sự, thật sự bạn bè mình đứa bạn thân mà nó quý mình nhất mình cũng không dám nói là mình đã nhiễm H+, mình sợ nó biết ròi nó sẽ xa lánh mình :(((((
    Thời gian ban đầu mới biết ai cũng khủng hoảng vậy hết bạn, rồi mọi việc sẽ qua thôi và cuộc sống sẽ trở lại bình thường, yên tâm là diễn đàn sẽ sát cánh bên bạn. Nếu cần người tâm sự thì cho mình zalo mình add nha.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-08-2017
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Zalo mình là 01655528237

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    22-06-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Mien Tay
    Bài viết
    186
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 21 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Haiskil Xem bài viết
    Zalo mình là 01655528237
    Mình add mà ko thấy bạn accept

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-07-2017
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Ninh Kiều, Cần Thơ
    Bài viết
    19
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cố lên bạn nhé. K có gi k vươt qua đk

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2017
    Bài viết
    37
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mình bằng tuổi bạn và đã đang trải qua nhưng giờ thì mình ổn rồi. Bạn ơi, mình vẫn sống bt mà. Cố lên, vượt qua tất cả, báo hiếu cha mẹ và đừng nghĩ gì hơn :)

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-07-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    36
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 3 lần
    Cố gắng lên nhé! Ai cũng có một nỗi khổ tâm. Mình cũng đã khóc rất rất nhiều nhưng khi bạn để tâm mình tĩnh, suy nghĩ lại, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn thôi. Giờ là lúc mình sống thật tốt cho bản thân và gia đình.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •