Trích dẫn Gửi bởi Xin1cơhội Xem bài viết
Chào bác sĩ! Mong bác sĩ tư vấn giúp con vấn đề này với ạ không thì con lo lắng chết mất
Cách đây 5 ngày con có quan hệ với 1 gái mại dâm, con chỉ dùng miệng hôn ngực cô gái đó và dùng bao cao su để quan hệ dc khoảng 10-20s thôi ạ, còn rút bao cao su ra và thấy bao cao su vẫn bình thường nhưng con lại sợ bao cao su dính dịch âm đạo vào tay con và con đã dùng tay rửa dương vật. Hành vi hôn ngực cũng có thể lây nhiễm vì lúc đó con bị viêm amidal và cũng hay chảy máu răng. Giờ con rất lo lắng, hầu như cả ngày con chỉ biết lên mạng đọc các bài viết về hiv và suy nghĩ về nó, con không còn giao tiếp với những người xung quanh như bình thường, con chỉ muốn nằm ngủ chứ chả muốn dậy nữa, rất mệt mỏi. Giờ con có triệu chứng như đầu óc cứ lâng lâng choáng và hơi buồn nôn như người say tàu xe vậy, đặc biệt con ngáp rất nhiều và liên tục mặc dù con ngủ rất nhiều. Đó có thể là triệu chứng nhiễm hiv không ạ. Chắc con không chết vì hiv mà chết vì lo lắng mất mong bác sĩ tư vấn
Trích dẫn Gửi bởi Xin1cơhội Xem bài viết
Chào anh Tuấn, hiện tại em đã hơn 1 tháng nguy cơ, hiện tại em không có triệu chứng gì đặc biệt, ăn ngon và ngủ ngon nhưng đầu em thì vẫn cứ loáng choáng lờ đờ, em rất lo lắng vì tình trạng này không khỏi, em đặt ra 1 giả thiết có thể là miễn dịch em đang suy yếu nên sinh ra tình trạng như vậy, cứ suy nghĩ đến việc cầm tờ xét nghiệm dương tính là em lại rùng mình kinh hãi vì tương lai khó khăn đang chờ đợi phía trước, anh cho em hỏi có ai từng bị triệu chứng như em và xét nghiệm dương tính không ạ
Trường hợp bạn kể không có nguy cơ với HIV nên bạn yên tâm. Những biểu hiện của bạn là do lo lắng quá gây ra thôi.