Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Lại có nguy cơ mới sợ dụi tay vào mắt dính dịch

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    07-08-2017
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Lại có nguy cơ mới sợ dụi tay vào mắt dính dịch

    Hôì tối này em lại có nguy cơ giống y như hôm đó mọi người ạ. Cũng vô tình nhìn thấy máu trên tay đã khô. Nhưng lần này em bớt lo hơn hôm đó do được ac tư cấn là không sao rồi :) chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi.
    Nhưng ngộ ghê em không thể nào nhớ nổi là em có đưa tay dụi mắt hay không. Hồi tối này hình như không có, nhưng suy nghĩ một hồi lai sợ có dụi, rồi rối cả não lên..có lẽ tâm lý em có vấn đề thật m.n ạ..
    Trong lòng e nghĩ: tâm lý e đang lo sợ chẳng lẽ em lại dụi sao?
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kichducchaymau Xem bài viết
    Hôì tối này em lại có nguy cơ giống y như hôm đó mọi người ạ. Cũng vô tình nhìn thấy máu trên tay đã khô. Nhưng lần này em bớt lo hơn hôm đó do được ac tư cấn là không sao rồi :) chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi.
    Nhưng ngộ ghê em không thể nào nhớ nổi là em có đưa tay dụi mắt hay không. Hồi tối này hình như không có, nhưng suy nghĩ một hồi lai sợ có dụi, rồi rối cả não lên..có lẽ tâm lý em có vấn đề thật m.n ạ..
    Trong lòng e nghĩ: tâm lý e đang lo sợ chẳng lẽ em lại dụi sao?
    Nếu hành vi như lần trước thì bạn vào chủ đề trước đọc lại.

    Hành vi lần trước bạn kêu rất sợ, nhưng giờ lại tiếp tục thì không hiểu bạn sợ cái gì?

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình. songlanhmanh88's Avatar
    Ngày tham gia
    01-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đà Nẵng
    Bài viết
    2,298
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn: 512 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kichducchaymau Xem bài viết
    Hôì tối này em lại có nguy cơ giống y như hôm đó mọi người ạ. Cũng vô tình nhìn thấy máu trên tay đã khô. Nhưng lần này em bớt lo hơn hôm đó do được ac tư cấn là không sao rồi :) chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi.
    Nhưng ngộ ghê em không thể nào nhớ nổi là em có đưa tay dụi mắt hay không. Hồi tối này hình như không có, nhưng suy nghĩ một hồi lai sợ có dụi, rồi rối cả não lên..có lẽ tâm lý em có vấn đề thật m.n ạ..
    Trong lòng e nghĩ: tâm lý e đang lo sợ chẳng lẽ em lại dụi sao?
    Bạn dụi hay ko dụi bạn là người trong cuộc răng mà hỏi lại chúng Tôi đây?? Làm sao chúng tôi biết được đây Bạn

  4. #4
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    07-08-2017
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mà dù có dụi thì cũng không sao phải không ạ. Vì đâu có thọt tay vào trong mắt đâu, vả lại em không thấy vốn với rát..
    Cố dặn lòng là như thế mà vẫn sợ

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,237
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kichducchaymau Xem bài viết
    Hôì tối này em lại có nguy cơ giống y như hôm đó mọi người ạ. Cũng vô tình nhìn thấy máu trên tay đã khô. Nhưng lần này em bớt lo hơn hôm đó do được ac tư cấn là không sao rồi :) chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi.
    Nhưng ngộ ghê em không thể nào nhớ nổi là em có đưa tay dụi mắt hay không. Hồi tối này hình như không có, nhưng suy nghĩ một hồi lai sợ có dụi, rồi rối cả não lên..có lẽ tâm lý em có vấn đề thật m.n ạ..
    Trong lòng e nghĩ: tâm lý e đang lo sợ chẳng lẽ em lại dụi sao?
    Trích dẫn Gửi bởi kichducchaymau Xem bài viết
    Mà dù có dụi thì cũng không sao phải không ạ. Vì đâu có thọt tay vào trong mắt đâu, vả lại em không thấy vốn với rát..
    Cố dặn lòng là như thế mà vẫn sợ

    Tuanmecsedec khẳng định bạn chỉ là suy diễn diễn,Với bạn ban quản trị tư vấn rõ ràng hết rồi,bạn cảm thấy không tin thì đi xét nghiệm,chứ đừng có Spam bài.Một lần cuối Tuanmecsedec nhắc nhở bạn,nếu bạn còn tiếp tục vấn đề này nữa thì Tuanmecsedec khóa nick lại.


    Chủ đề: Rất gấp, sắp hết 72h.. kích dục chảy máu sợ dụi vào mắt


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  6. #6
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    07-08-2017
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Sao lại thay đổi tên chủ đề, em bị dính Máu không phải dịch, ac đọc nhầm sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyện tư vấn, trời ơi

  7. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,237
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kichducchaymau Xem bài viết
    Sao lại thay đổi tên chủ đề, em bị dính Máu không phải dịch, ac đọc nhầm sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyện tư vấn, trời ơi


    Thành viên kichducchaymau dù Tuanmecsedec nhắc nhở và ban quản trị cũng đã tư vấn nhiều.Nhưng vẫn có tình Spam làm ảnh hưởng thành viên khác.vì vậy Tuanmecsedec khóa nick 3 ngày kể từ hôm này để ngồi đọc lại những gì đã được tư vấn và khóa bất kỳ nick mới nào tạo ra hỏi tương tự trong 3 ngày.



    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.


  8. #8
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    07-08-2017
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Huhu ac ơi những ngày qua em đã cố quên nhưng không hiểu sao dấu hiệu cứ đến hoài luôn. Mấy ngày nay em bị tiêu chảy, nhức đầu nhiều lắm..và cứ buổi chiều gần gần tối là em lại nóng lạnh, hôm nay em lại đau họng và ho rất nhiều..
    Có lẽ em không còn tin vào phép màu nữa rồi

  9. #9
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    07-08-2017
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cảm thấy rất lanh nhưng người em thì sốt nóng ac à huhu mũi thì chảy nước liên hôì, cứ nghĩ tới tay dính máu rồi dụi lên mắt là em muốn khóc lên quá.
    Hiện bây giờ em đang nóng lạnh và không thể ngủ

  10. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,237
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kichducchaymau Xem bài viết
    Huhu ac ơi những ngày qua em đã cố quên nhưng không hiểu sao dấu hiệu cứ đến hoài luôn. Mấy ngày nay em bị tiêu chảy, nhức đầu nhiều lắm..và cứ buổi chiều gần gần tối là em lại nóng lạnh, hôm nay em lại đau họng và ho rất nhiều..
    Có lẽ em không còn tin vào phép màu nữa rồi
    Trích dẫn Gửi bởi kichducchaymau Xem bài viết
    Em cảm thấy rất lanh nhưng người em thì sốt nóng ac à huhu mũi thì chảy nước liên hôì, cứ nghĩ tới tay dính máu rồi dụi lên mắt là em muốn khóc lên quá.
    Hiện bây giờ em đang nóng lạnh và không thể ngủ

    Bạn nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý,bạn đang có triệu chứng bị chứng bệnh lo sợ hoang tưởng.

    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •