Tôi thật sự cảm thấy chán nản,khi nào thì những nguy cơ H buông tha cho tôi,hay tôi phải kết thúc cuộc đời cùng với nó, hết nguy cơ này đến nguy cơ khác dồn dập khiến tôi kiệt sức! Chỉ muốn buông xuôi tất cả, tâm trí đang rối bời vì nguy cơ thì vội vàng test lancet ko chú ý nó đã sử dụng hay chưa, rồi giờ chuốc thêm ưu phiền, cái xui nó cũng chọn máu ko phơi ra không khí mà ẩn trong đầu lancet, rồi sau gần 24h tôi chích vào tay mình.Tôi ko biết nó có chết được trong đó hay ko, còn nó ko chết thì tôi chết, tôi đã lục tung các dd vẫn ko có nói TH tương tự như mình, tôi chẳng có 1 phút giây nào chợp mắt được, rồi vài ngày nữa, nếu có KQ ko hay, tôi có lẽ sẽ ko thể tiếp tục như các bạn trên đây, có thể đương đầu với nó, tôi thật sự mệt mỏi và muốn giải thoát cuộc đời để ko fai lo âu về H nữa, thật sự mệt mỏi