
Gửi bởi
YenKhoa
Em viết topic này để cảnh báo các bạn đồng giới về tỷ lệ người có H trong giới.
Lần đầu tiên em đối mặt với HIV là cuối năm 2013, người yêu cũ đã chia tay 1 năm bỗng nhắn tin "Em nhiễm HIV không biết từ bao giờ, anh cũng đi xét nghiệm đi." Em lập tức XN và may mắn kết quả âm tính.
Năm 2014 em cũng có hẹn hò với 1 bạn, cách nay vài tháng (đầu 2017) em hay tin bạn này chết vì viêm phổi cơ hội do HIV.
Và giờ đây người em yêu 3 năm qua cũng dương tính với H. Em đã test combo sau 4 tuần âm tính, giờ đang hồi hộp chờ đến tuần 12 để xác nhận.
XIN HÃY BẢO VỆ MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI, EM THẬT SỰ QUÁ ĐUỐI VÌ ĐỐI MẶT VỚI HIV RỒI.