Trang 22 của 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223 CuốiCuối
Kết quả 421 đến 440 của 541

Chủ đề: Chào cả nhà hôm nay mình bị ngộp quá nên ngoi lên thở

Hybrid View

  1. #1
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    hihih em với bạn ý còn bám nhau dài dài lắm con bé nhà em ngoan tự lập nhìn nó là biết mẹ nó phải ra sao hihihihi.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hcm
    Bài viết
    228
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn: 27 lần
    Nhìn người ta có con phát ham , ko biết cô nào chịu mình nữa , dính con H này riết tự kĩ luôn
    Thấy chị chủ thớt sống vui vẻ quá , ước chi dc vậy , chúc chị luôn như thế nhé

  3. Những thành viên đã cảm ơn Nghiep_Chuong cho bài viết này:

    buonchiminhem1 (29-03-2016)

  4. #3
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nghiep_Chuong Xem bài viết
    Nhìn người ta có con phát ham , ko biết cô nào chịu mình nữa , dính con H này riết tự kĩ luôn
    Thấy chị chủ thớt sống vui vẻ quá , ước chi dc vậy , chúc chị luôn như thế nhé
    rồi cũng có thôi, đừng nghĩ vậy thuận theo tự nhiên. nhiều cô chịu lắm tự tin đi kiếm tìm đi

  5. #4
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    oái chưa tới ngày mà

  6. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    oái chưa tới ngày mà
    Thì nói trước không sờ ngày đó em không onl

  7. #6
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    hihih khỏe là nhảy vô liền à em đang bị cảm sốt cả tuần rồi lão

  8. #7
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    hihih khỏe là nhảy vô liền à em đang bị cảm sốt cả tuần rồi lão
    Không thuốc men gì sao mà để cả tuần rồi?

  9. #8
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    có lão à nhưng hình như nó mạnh như trâu

  10. #9
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    giờ con bé yêu lắm rồi bà à. tôi với bà thích mít giờ nó như hạt mít hí hí

  11. #10
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    giờ con bé yêu lắm rồi bà à. tôi với bà thích mít giờ nó như hạt mít hí hí
    Chắc bé ré hạt tiêu.

  12. #11
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Chắc bé ré hạt tiêu.
    con lâu mới hạt tiêu nhé đạt chuẩn hẳn hoi nhé lão

  13. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    hạt mít rồi phấn đấu lên hạt sầu riêng đi nhé 2 mẹ con

  14. #13
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
    hạt mít rồi phấn đấu lên hạt sầu riêng đi nhé 2 mẹ con
    thèm sầu riêng nhưng giờ hok mua đc sầu riêng ngọt béo như ngày xưa bị sượng hok a

  15. #14
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    thèm sầu riêng nhưng giờ hok mua đc sầu riêng ngọt béo như ngày xưa bị sượng hok a
    mua ăn tại chỗ, cái ào sượng nhét vô họng thằng bán ấy

  16. #15
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Anh ơi dù hôm nay sống bên người khác nhưng trong lòng em vẫn không có được cảm giác bình yên như trước kia em chông chênh trong cuộc đời, lưỡng lự trong chọn lựa nên về với người ta không cho con có cha có mẹ. Hay là sống giản đơn bên con cố gắng bù đắp những thiệt thời cho con. Em không tham một mái nhà rộng lớn to đẹp nhưng ở trong đó em thấy lạnh lẽo vô cùng. Người ta ao uớc được sống trong ngôi nhà đó nhưng em thì không, không phải em chê không phải em cành cao nhưng điều em cần là một gia đình thật sự nơi con em được vui vẻ tự hào và sống những tháng ngày tuổi thơ thật ý nghĩa. Em vẫn chưa đưa ra quyết định gì, em chờ đợi một sự thay đổi để em có thể tin rằng ngôi nhà đó sẽ cho con được lớn lên với tuổi thơ hạnh phúc. tạm thời em vẫn ở nhà mình ngôi nhà mà anh đã cho em biết bao hạnh phúc và mỗi khi buồn em vẫn có cảm giác anh đang bên em động viên những bước em đi. Nhìn con bé trái tim chợt thắt lại, hạnh phúc của em có thể đánh đôiử cho con , tình yêu của em có thể cho con nhưng mái gia đình đúng nghĩa thì sao khó vậy anh.

  17. #16
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,384
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,914 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    Anh ơi dù hôm nay sống bên người khác nhưng trong lòng em vẫn không có được cảm giác bình yên như trước kia em chông chênh trong cuộc đời, lưỡng lự trong chọn lựa nên về với người ta không cho con có cha có mẹ. Hay là sống giản đơn bên con cố gắng bù đắp những thiệt thời cho con. Em không tham một mái nhà rộng lớn to đẹp nhưng ở trong đó em thấy lạnh lẽo vô cùng. Người ta ao uớc được sống trong ngôi nhà đó nhưng em thì không, không phải em chê không phải em cành cao nhưng điều em cần là một gia đình thật sự nơi con em được vui vẻ tự hào và sống những tháng ngày tuổi thơ thật ý nghĩa. Em vẫn chưa đưa ra quyết định gì, em chờ đợi một sự thay đổi để em có thể tin rằng ngôi nhà đó sẽ cho con được lớn lên với tuổi thơ hạnh phúc. tạm thời em vẫn ở nhà mình ngôi nhà mà anh đã cho em biết bao hạnh phúc và mỗi khi buồn em vẫn có cảm giác anh đang bên em động viên những bước em đi. Nhìn con bé trái tim chợt thắt lại, hạnh phúc của em có thể đánh đôiử cho con , tình yêu của em có thể cho con nhưng mái gia đình đúng nghĩa thì sao khó vậy anh.
    Bạn tôi ơi hãy trải lòng mình ra đi. Anh ấy ở thế giới bên kia cũng luôn mỉm cười với bạn khi bạn hạnh phúc chứ anh ấy không muốn nhìn thấy bạn đau khổ đâu.

  18. #17
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
    Bạn tôi ơi hãy trải lòng mình ra đi. Anh ấy ở thế giới bên kia cũng luôn mỉm cười với bạn khi bạn hạnh phúc chứ anh ấy không muốn nhìn thấy bạn đau khổ đâu.
    cũng ráng lắm bạn ơi nhưng hình như tình cảm của mình khônh còn dành cho ba con bé những rạn nứt đã đi quá xa để có thể hàn gắn bà à

  19. #18
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,384
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,914 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    cũng ráng lắm bạn ơi nhưng hình như tình cảm của mình khônh còn dành cho ba con bé những rạn nứt đã đi quá xa để có thể hàn gắn bà à
    Nếu có thể vì con mà hàn gắn lại được thì tốt bà ạ.

  20. #19
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,384
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,914 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    cũng ráng lắm bạn ơi nhưng hình như tình cảm của mình khônh còn dành cho ba con bé những rạn nứt đã đi quá xa để có thể hàn gắn bà à
    Nếu có thể vì con mà hàn gắn lại được thì tốt bà ạ.

  21. #20
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,098
    Cảm ơn
    1,955
    Được cảm ơn: 21,692 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    cũng ráng lắm bạn ơi nhưng hình như tình cảm của mình khônh còn dành cho ba con bé những rạn nứt đã đi quá xa để có thể hàn gắn bà à

    Anh đem ra tiệm gió đá,anh hàn lại cho.

Trang 22 của 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •