hjhjhjhj như cũ hoài vậy sao. Thôi nhưng vui vẻ trẻ khỏe là đựoc rồi. Dạo này tôi hơi bị trẻ đẹp nhá, đầy cây si đỏ rạp mà hok biết cây này hơi bị lắm gai
hjhjhjhj như cũ hoài vậy sao. Thôi nhưng vui vẻ trẻ khỏe là đựoc rồi. Dạo này tôi hơi bị trẻ đẹp nhá, đầy cây si đỏ rạp mà hok biết cây này hơi bị lắm gai
buonchiminhem1 (25-04-2014)
Vừa đọc bài của muathu không biết chuyện gì nhưng cứ như này lại trầm cảm như tôi đợt trước thì mệt mỏi lắm. Nghe chừng nặng hơn tôi ấy chứ
Nặng thế hok giải quyết đuoc thì tồi tệ lắm, cái tư tưởng nó quyết định con người. Nhiều khi nghĩ lại mình như kẻ khùng chả việc gì phải thế mất khôn nó vậy hjhjhj
thế mới nói hok đủ bản lĩnh. Đã kém còn thích ra gió
ai za...hoá ra con gái nguy hiểm vậy đấy.........chỉ biết thở dài thui
bạn buonchiminhem1 mình biết chưa nhỉ...??? sao thấy lạ quá hà...hihi
hôm qua tôi đổ bánh xèo ngồi ngoài ngõ bọn trẻ con vồ nhau ăn nhìn cũng buồn cười trẻ con người lớn bằng nhau
yên tâm đi bà thời gian này tôi ở nhà hok đi đâu được nữa hết tài trợ rồi. Nóng quá thời tiết sì gòn hay xì khói hok biết nữa, chả lẽ lại chạy đi tránh nóng
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)