Kết quả 1 đến 20 của 541

Chủ đề: Chào cả nhà hôm nay mình bị ngộp quá nên ngoi lên thở

Threaded View

  1. #11
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Biết chẳng giải quyết đuoc gì nhưng nhiều khi có cái gì đó khơi lại là lại hiện ra làm con người mình trở nên yếu đuối, Cái cũ không thể đi nhưng nó sẽ tồn tại song song với hiện tại vì đó là điều duy nhất có thể bám vào để bước tiếp. ĐẸp quá nên ông trời ghen tỵ mới thành ra như này. Một phần những gì làm ngày hôm nay cũng vì phần cho ông xã, người đã lo cho mình, một phần vì bản thân mình mà cố gắng. Nhìn quá khứ để lấy lại niềm tin và bước tiếp. Dòng đời cứ trôi và em vẫn bước/ nước mắt vẫn rơi cuộc đời rồi sẽ trôi về đâu. Yếu lòng vậy thôi lát vẫn cười tốt

  2. Những thành viên đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết này:

    Khongcanten (06-06-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •