Kết quả 1 đến 20 của 541

Chủ đề: Chào cả nhà hôm nay mình bị ngộp quá nên ngoi lên thở

Hybrid View

  1. #1
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    hiihih chị đi tìm sự bình yên mà, tìm niềm vui cho mình và san sẻ niềm vui cho mọi người. Cho thì ít nhưng nhận được rất nhiều vì vậy mà CD4 tăng ầm ầm bởi niềm vui át bệnh tật. Em còn trẻ cuộc đời còn dài khi nào đi làm thì hãy giành chút khoản kinh tế nhỏ bé của mình cho đi em sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc đó ra sao. Còn bây giờ không có tiền em vẫn có thể tìm đuoc niềm vui khi em biết trao niềm vui của mình cho người khác, động viên họ hãy làm những gì mình có thể tự dưng em sẽ thấy hạnh phúc
    ads

  2. #2
    Thành Viên Gắn Bó Kí Ức Buồn's Avatar
    Ngày tham gia
    06-06-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hưng yên
    Bài viết
    306
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn: 26 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    hiihih chị đi tìm sự bình yên mà, tìm niềm vui cho mình và san sẻ niềm vui cho mọi người. Cho thì ít nhưng nhận được rất nhiều vì vậy mà CD4 tăng ầm ầm bởi niềm vui át bệnh tật. Em còn trẻ cuộc đời còn dài khi nào đi làm thì hãy giành chút khoản kinh tế nhỏ bé của mình cho đi em sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc đó ra sao. Còn bây giờ không có tiền em vẫn có thể tìm đuoc niềm vui khi em biết trao niềm vui của mình cho người khác, động viên họ hãy làm những gì mình có thể tự dưng em sẽ thấy hạnh phúc
    Hihi c vui vẻ tinh thần lạc quan cao quá đi, thư giãn chơi xa... Chả bù cho e, toàn suy sụp buồn rầu thui ạ..

  3. #3
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Trích dẫn Gửi bởi chandoiquamnoi Xem bài viết
    Hihi c vui vẻ tinh thần lạc quan cao quá đi, thư giãn chơi xa... Chả bù cho e, toàn suy sụp buồn rầu thui ạ..
    O hay chị khóc nhiều còn nước mắt đâu mà khóc nên bây giờ cười ngoác miệng đến nỗi đuôi mắt có nếp nhăn bạn chị bảo ai cho cười lắm vào bây giờ nhăn rồi thấy chưa. Nhưng thà cười còn hơn khóc mắt sẽ sưng và xấu lắm, khóc nhiều nên bị sụt mí nhìn thấy xấu tệ heheheh nên giờ phải dùng công nghệ che khuyết điêm nên con mắt mới to ra đc đấy

  4. #4
    Thành Viên Gắn Bó Kí Ức Buồn's Avatar
    Ngày tham gia
    06-06-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hưng yên
    Bài viết
    306
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn: 26 lần
    Trích dẫn Gửi bởi buonchiminhem1 Xem bài viết
    O hay chị khóc nhiều còn nước mắt đâu mà khóc nên bây giờ cười ngoác miệng đến nỗi đuôi mắt có nếp nhăn bạn chị bảo ai cho cười lắm vào bây giờ nhăn rồi thấy chưa. Nhưng thà cười còn hơn khóc mắt sẽ sưng và xấu lắm, khóc nhiều nên bị sụt mí nhìn thấy xấu tệ heheheh nên giờ phải dùng công nghệ che khuyết điêm nên con mắt mới to ra đc đấy
    e ko thể cười như c đc là sao. E khổ tâm lắm c ơi.. Cứ nghĩ về gđ là rơi nước mắt...

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •