Kết quả 1 đến 20 của 541

Chủ đề: Chào cả nhà hôm nay mình bị ngộp quá nên ngoi lên thở

Threaded View

  1. #30
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    Con đường nào in dấu đôi ta
    Nước mắt nào cho đường xa đôi ngả
    Biệt ly rồi khóc mãi để mà chi
    Thôi từ nay em không còn anh nữa
    Bước đi em đường rộng lối em về
    Biết rồi đây em sầu em khóc
    Đời con dài còn lắm trái ngang
    Không còn anh em đừng buồn em nhé
    Hãy vì anh đi tiếp chặng đường dài
    Dù ở đâu chân trời xa đôi ngả
    Anh vẫn bên em soi từng bước em về
    nếu ngày mai trời có tắt ánh hoàng hôn
    thì xin em giữ lại nụ cười
    thuở ban đầu ta đã bên nhau
    Bao năm nghĩa nặng tình sâu
    xin em giữ lại kiếp sau báo đền
    Yêu em để khổ cho em
    chữ duyên chữ nợ chữ tình vấn vương

  2. Những thành viên đã cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết này:

    kunajure (08-12-2016)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •