Gửi bởi
turnright
Em xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ em rất hoang mang, mong anh chị tư vấn giúp em.
Cách đây 8 ngày em có quan hệ với gái mại dâm. Lúc đó em đã uống khá là nhiều. Có hôn sâu, em gái có sử dụng lưỡi để kích thích dương vật của em (một ít), lúc quan hệ em có dùng bao nhưng một vài lần tạm dừng em có thấy bao tuột (không tuột hết) và không biết có rách bao hay không. Sau khi quan hệ xong thì cùng ngày em thấy ngứa ngứa ở chân phải nhưng em không để ý lắm nhưng vì có giỗ chạp nên gần như một tuần sau đó em sử dụng khá là nhiều bia rượu. Đến ngày thứ 6 em không uống nữa thì em bị ốm luôn. Mấy hôm sau vết ngứa của em ở chân sưng tấy lên khá là to, em ra tiệm xin thuốc thì họ bảo viêm chân lông và em có nổi hạch ở bẹn phải, nhỏ, bây giờ đến ngày thứ 8 rồi nhưng hạch vẫn còn. Từ sau hôm thứ 6 em có để ý các triệu chứng thì có sưng hạch ở bẹn, người cảm giác khá là mệt nhưng em không xác định được mệt do vết sưng hay do giai đoạn cửa sổ. Trưa nay em ngủ dậy thì thấy mỏi bắp tay bên trái và đâu khớp 2 ngón tay của bàn tay trái. Mới tắm xong em có cảm giác cổ em hơi sưng nhưng không đau, có cảm giác vướng vướng. Không phát ban. Cơ quan sinh dục bình thường. Mọi người tư vấn và cho em xin lời khuyên trường hợp của em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Em chưa dám nghĩ tới cảnh bị nhiễm H thì như thế nào. Oan quá. Lúc đó em không muốn qhtd tí nào, nhắm mắt làm bậy cái mà dính thì thì đời em đen thật. Huhu