Gửi bởi
Taynguyensound
Chào mọi người trên diễn đàn.Hôm nay là 3/9,vậy là còn 4 ngày nữa để em chờ kết quả xét nghiệm ( TTYTDP hẹn em vào ngày 7/9).Nguy cơ của em là quan hệ với một cô gái nhưng không dung tới BCS,và cô ấy cũng không phải đối tượng có khả năng nhiễm HIV cao,tuy vậy nhưng em vẫn rất bị ám ảnh,chuyện đã xảy ra gần 8 tháng rồi mọi người ạ.Em biết không phải ai cũng có H,thậm chí em đã từng muốn quên đi chuyện đi xét nghiệm,vì như vậy,không khác nào em nghĩ cô ấy là...Hai đứa em gặp gỡ,cũng trò chuyện qua lại trong 1 tuần,rồi có quan hệ không dung BCS trước khi cô ấy xuống Tp HCM và em mất liên lạc với cô ấy.Khi viết những dòng này,em cũng khá stress và lo âu.