Trích dẫn Gửi bởi Storm Xem bài viết
Các anh ơi sao e vẫn sợ quá. Nghĩ lại không biết có mang bao không nữa, nó cứ mơ hồ quá. e có tật là say, ngủ dậy là nhớ được rất ít cái. nên e không chắc có đeo bcs không, e chỉ nhớ rõ là e có hỏi cô gái đó có bcs không, và cô gái bảo có. còn đeo không thì e nhớ không rõ lắm. có khi nào hỏi vậy mà nó không đeo không a? Hôm nay là ngày thứ 2 rồi, mà e đọc thấy uống thuốc thì 72h thôi. E có nên uống không a ?
E có thể quan hệ bình thường với vợ không a, vì để lâu mà không qh thì bị nghi ngờ liền ah. e lo quá ah.
Trường hợp của bạn đã được Ban quản trị tư vấn không có nguy cơ thì yên tâm đi.

P/s: Xin lỗi bạn tính tôi hay nói thẳng, bạn có vợ con đàng hoàng mà còn có tính ăn chơi vô độ như này nếu ở hoàn cảnh vợ bạn chắc chắn cho ra đi sớm mà không một lời nuối tiếc.