
Gửi bởi
tuyetvong.
E rất là mệt mõi . Hết này đến kia . Chìu nay e có lại công viên của bệnh viện nhi ( campuchia ) để tập thể dục . Lúc đoa e có ngồi xỏm để nghĩ mệt sau khi tập , sau đoa e đứng lên đi lòng vòng gần đoa và phát hiện ra gần chỗ hồi nảy e ngồi xỏm để nghĩ mệt có cây dính máu ( e k chắc lắm là nó còn tươi ít hay tươi nhiều nữa ) . E lo lắng là lúc e ngồi xỏm nghĩ mệt sợ cơ thể của e ( do k biết là nó tiếp xúc chỗ nào trên cơ thể e nên e cũng làm biếng kiểm tra cơ thể e ) tiếp xúc với máu trên cây đoa . Theo các anh e có nên uống thuốc k ạ ?