Vâng em cảm ơn anh đã tư vấn ạ, nói thật là em cũng kiểu 50-50, em vẫn nghĩ là 2 việc khám và 2 dụng cụ thăm khám không liên quan đến nhau và bác sĩ đã rửa tay rồi ạ (em không rõ đã rửa xà phòng chưa), dụng cụ cũng đã lau (không biết có lau bằng cồn không ạ). Tuy nhiên cứ nghĩ đến việc nguời được siêu âm bị HIV là em lại lo lắng, gai hết cả người ạ, em không có ý kì thị đâu ạ, nhưng nếu mà phơi nhiễm vì cái việc này thì quá là buồn ạ.
Với những gì em đã kể thì liệu em có an toàn 100% không anh ơi
Nói thật với các anh, các chị là em mất ăn, mất ngủ từ hôm qua đến giờ, cứ nghĩ đến cái người bị HIV đấy là lại thấy lo lắng, không gạt ra khỏi đầu được ý ạ. Giả sử mà có hành vi không lành mạnh mà bị dính thì cũng không khó chịu như thế này ạ.
Em cũng đã qua chỗ Trung tâm phòng chống HIV ở Trung tâm y tế dự phòng và được chị trưởng phòng chỗ trung tâm nói là không có việc phơi nhiễm đâu em, vì virus HIV sẽ bất hoạt trong cồn 70 độ, hoặc zaven, xút, và chị ấy cũng nói là việc nội soi như thế không phải nguy cơ anh, chị ạ. Chị ấy cũng nói bản thân nhân viên trung tâm mà vừa tiêm cho bệnh nhân HIV xong mà vô ý đâm kim vào tay thì tỉ lệ lây nhiễm cũng chỉ 3/1000 thôi ạ.
Nhưng mà sao em vẫn cứ hoang mang, suy nghĩ lo lắng thế này anh ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)