Em năm nay 18 tuổi 3 năm về trước em học lớp 10 khi em đi học về em chạy vô hẻm về nhà hẻm nhỏ em bắt gặp 2 thanh niên đậu xe giữa đường em nghi cướp giật hay gì mới đậu xe như thế em bình tỉnh chạy qua 2 thanh niên đó giắc xe vô trong nhường em qua lúc em tới gần chỗ 2 thanh niên đó em phát hiện chúng đang cằm kim tim em rất sợ và chạy qua như bình thường em không cảm thấy cảm giác đâm chạy qua ko la lên gì cả không thấy giật mình gì cả khi em về nhà em đi tắm phát hiện vết cắt nhỏ ngay đuồi của em em rất hoang mang trong người không biết mình bị hiv hay ko nhưng sau thời gian em có dấu hiệu chống mặt hay ngứa ngoài da hiện giờ em hay bị tình trạng khó tập trung công việc hay quên em rất thụ động trong công việc ăn uống không ngon hay bị khó thở hồi hợp em bị nghiện thủ dâm cũng 2 năm nay em đang bỏ dần thối quen đó mấy anh em hỏi th em bị hiv ko