thích nhỉ. mình cũng đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ. chóng mặt, khó thở. mình cũng đc cả bsĩ và các anh trên dd tư vấn là k có nguy cơ. nhưng mình vẫn sợ đến đau cả tim. mình mới đc 10 ngày thôi. các anh bảo mình k cần xn, nhưng mình biết, nếu mình k cầm đc tờ giấy xn AT trên tay thì mình sẽ k bao h sống trong thanh thản đc. mình sợ lắm. hỏi lại mãi 1 vđề thì phiền mọi ng quá, vì còn nhiều trg hợp cần đc tư vấn. nhưng giá mà bất cứ lúc nào mình cần cũng có ng nói với mình, giải thích với mình là mình yên tâm đi, k sao đâu, k có nguy cơ với bất kì chuyện j cả, 100% an toàn thì tốt biết mấy. chỉ cần lặp đi lặp lại mấy câu đó với mình thôi cg đc. vì chờ 20 ngày thật sự lâu quá. mình stress khủng khiếp. đến nỗi khách hàng hôm vừa rồi gặp mình, k nói đc câu gì, hỏi mỗi câu sao dnày mắt e thâm thế, mất ngủ à. huhu