Đêm xuống là nỗi buồn dâng cao 😂😂😂
Đêm xuống là nỗi buồn dâng cao 😂😂😂
boy25 (19-09-2017),dabietminhsai (19-09-2017),vuive90 (21-09-2017)
nhìu lúc cũng rất là khó ngủ.... ngỗn ngang nhiều suy nghĩ xa vời @@... giá như... :) chúc bạn ngày mới tốt lành nhé :)
[QUOTE=Bienxanhkg;449025]Nếu như đời không có chữ nếu...[/QU
cố lên ... cố lên
Hãy lạc quan sống tốt nha bạn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà....!!!!
Cuộc sống này tiếp diễn đến bao giờ. Niềm vui và nước mắt
Vừa ra đi trong âm thầm vì sợ ngiu mình biết và lây ngta. Đau đớn quá
Kết bạn nhé bạn biển xanh kiên giang bạn tuổi Mèo phải không zalo mình
Lần sửa cuối bởi NÚI ĐÁ, ngày 23-11-2017 lúc 17:00.
Rồi sẽ qua thôi. Cứ sống lạc quan đi các bạn ơi. Sắp có thuốc rồi !
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)