Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Mình cũng uống thuốc đó và trong hướng dẫn như của bạn thôi. Thuốc đó đúng rồi
vâng thưa anh Tuân,,vì hôm qua đi tư vấn ko được nên lo sợ thôi, anh phải hiểu cho em một tí chứ, hơn tháng nay ko ăn , ko ngủ được, ngwowif em suy sụp quá nên cái gì cũng mới phát hoảng, còn nhớ được gì nữa đâu, nên mới phải hỏi anh
mình nhớ trong hộp thuốc pep có mảnh giấy để các thông tin , cũng như các tác dụng phụ của thuốc mà...còn nổi hạch , tiêu chảy , đau bụng , nổi mẩn đỏ , nhức đầu , mệt mỏi , đi tiểu nhiều => toàn là tác dụng phụ với rối loạn chức năng cơ thể không hà....trên diễn đàn anh chị nói là hiv không có triệu chứng ở giai đoạn đầu...do sì chét thôi...
các bạn ơi- mình muốn hỏi một điều hơi khó. nếu bcs sau khi quan hệ khoảng 30 phút, vứt ra ngoài nền nhà ks thì nhìn vỏ ngoài bcs nó có bị khô không, dịch ad ở ngoài đã kịp khô chưa........mình hỏi như vậy là vì sau khi qh với gmd xong, mình đi tắm rửa sau đó quay ra tìm bcs mình vứt để kiểm tra thì bcs không sao, nhưng minh đang sợ là nhỡ may mình tìm và cầm nhầm của ông khách vào đó trước mình thì sao....còn bcs mình lại rách thì khổ...mình ở trong đó hơn 30 phút, vậy nếu là bcs của người khác thì nó có khô như mình đã hỏi ở trên ko- bcs mình tim để kiểm tra thì vẫn chưa khô....các bạn giúp mình nhé stret quá
Lần sửa cuối bởi mongbinhan, ngày 19-08-2013 lúc 07:58.
uống pep xong hơn hai tuần vẫn bị khó tiêu, đau đầu nghẹt mũi, triệu chúng giống cúm, như vậy là mình chắc dính rồi, trơid ơi là trời, mình chắc nhận bản án tử hình rồi, chán quá mọi người ơi
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
mongbinhan (20-08-2013)
vâng cảm ơn anh rất nhiều, nghe anh nói mà em vui hẳn lên, em vì lo quá đi tìm tư vấn ở khắp tỉnh, đưa thuốc phơi nhiễm cho họ xem họ nói là ở đây chỉ dùng thuốc ngoại, phác đồ này họ không biết có an toàn không, và họ chưa dùng bao giờ nên em mới khủng hoảng trầm trọng như vậy...Nghe anh nói rồi em sẽ cố gắng vượt qua. bài học quá đắt giá vì vài phút không giữ được mình, nếu qua được đợt này em sẽ không bao giờ để lặp lại
Tuanmecsedec (20-08-2013)
anh Tuấn ơi, lẽ/ ra em đã không hỏi anh rồi nhưng hôm nọ em tình cờ đọc một bài anh đưa lên là nếu có các dấu hiệu viêm họng, sốt...cần đi xn ngay đề phòng nhiễm vi rut cấp, nên em mới phải hỏi anh . em bị viêm họng mấy hôm nay chưa hỏi, đến chiều hôm nay em lại bị sưng amiddan. Anh cho em hỏi như vậy có cần đi xn ngay không, đây có phải em bị nhiễm cấp rồi không...xin lỗi đã làm phiền anh nhiều nhưng thật sự em rất sợ..anh trả lời cho em với nhé...cảm ơn anh nhiều
Tôi thật sự không biết nên chia sẻ với bạn điều gì, riêng những gì bạn đang gặp phải đó là do bạn suy nghĩ quá nhiều, viêm họng, viêm amidan, không hẳn đển bạn phải lo lắng, mấy thứ trên là do thời tiết, nên đã là nguyên nhân làm cho viêm họng, viêm amiddan, PEP thì bạn đã dùng rồi, nếu dùng sớm trong 72 giờ thì bạn thánh công cao, nên để tâm làm việc, chăm sóc vợ con, đừng vì quá khứ đã qua mà bạn tự dằn vặt mình, con người ai cũng có phút xa ngã, mỗi khi xa ngã đứng lên và sữa sai, đừng tái phạm nữa. Hãy chung thủy với BX, như vậy là bạn đã nói lời xin lỗi rồi, tìm ngày có ý nghĩa mà mời vợ bạn đi ăn, tặng quà, đó là tình yêu thương mà bạn dành cho BX. Mến chào.
laytroilayphat (23-08-2013)
ái chà, để lấy lại thăng bằng cuộc sống thì thật là khó...miknhf buồn và hối hận quá, vợ con không có tội tình gò, nếu như mình lây bệnh cho vợ con thì chết cũng chẳng nhắm mất đuơc... Anh T, Chi H, đều bảo không sao, mình cũng yên tâm dsuwowcj phần nào nhưng nước mắt đêm nào xũng rơi...ông trời ơi , xin tha thứ co con lần này nhé, hãy cho con tai qua nạn khỏi...huhuh
-
tại em ân hận và thương vợ con quá thôi chị à, em cứ nghĩ tại sao mình lại làm trò này, thật buồn, thời gian càng trôi dần về ngày xn là em lại sợ, em ko đủ tự tin để đi xn nữa, ước gì có chị hay anh Tuấn đưa đi xn thì hay biết mấy...mình làm ra nguy cơ rồi lại để chị, mọi người chia sẽ...đúng là ko có gì khốn nạn được hơn bản thân mình nữa
Hxhx! Anh mongbinhan này làm e cũng mất tin tưởng vào thuốc luôn ý! Anh qh mà dùng bcs rách mà dùng pep là tốt rồi, e ko dùng bcs cũng dùng pep cũng đã tin tưởng rồi, đọc bài của anh làm e mất tinh thần dã man luôn ý!
E CŨNG CÓ GD , nếu a ở hn đợi e đủ 3 tháng, ae đi xn cùng nhau.
đến hôm nay vẫn bị viêm họng, kgoong biết có liên quan gì không nữa, mình rất sợ, có bạn nào có nguy cơ mà bị viêm họng như mình không...mình lo vô cùng, không biết như nào đây, anh T chị H bảo mình suy nghĩ quá nhiều nhưng trên mạng có bài viết viêm họng là tẻieeuj chứng mà...loan hết cả đầu rồi--- thật sự là mình rất sợ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)