Bây giờ anh chỉ em một tuyệt chiêu giảm stress và cũng để chứng minh những lời chia sẻ của mọi người (bỏ hết tâm huyết với em ). Hiện tại em bây giờ vẫn lo là mình đã bị nhiễm và những gì nổi trên người em là hạch và là hạch do HIV gây ra đúng không.
Vậy thì đi xét nghiệm HIV đi,nếu bản thân em cho mình là vậy thì dĩ nhiên xét nghiệm phải dương tính HIV đúng không.Đi xét nghiệm thử coi có phải mình nhiễm chưa.
Thú thật trường hợp của em mọi người dù có nói mãi hoặc chia sẻ cho em thì theo anh thấy cũng công cóc.Nếu là người tham vấn nhìn nhận về em là ích kỷ, vì còn nhiều bạn cần được tham vấn hơn em.Chính em làm mất thời gian của những bạn cần được tham vấn.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
anh Tuấn, thật sự em rất biết ơn anh cùng mọi người trên diễn đàn đã tốn bao công sức cho em qua những ngày khó khăn , sở dĩ sáng nay em lại hỏi anh vì lí do sưng hạch như trên nhưng em ko thể đi khám bác sĩ được, vì em sẽ ko biết hỏi ra sao nên em buộc phải tìm đến anh, em chỉ muốn hỏi là bị bong gân nặng ở cổ chân phải, sưng vù to lên thì xuất hiện hạch ở nách trái có sao ko thôi,,,,biết đâu có bạn nào chơi thể thao bị giống em mà chia sẻ cho em thì em sẽ bớt lo lắng vậy mà...còn đi xn thì như anh đ tham vấn em uống pep , hai tuần nữa đủ tròn 3 tháng em sẽ đi xn-----
Em đọc bài này để lấy tự tin : #13
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Sợ gặp bác sĩ là cách không tốt cho bệnh nhân, muốn rõ nó là gì chỉ còn đi thăm bác sĩ thui, Cái hối u mà em nói anh đã từng nhắc nhiở đây chưa hẳn là hạch, biết đâu đây chỉ là nhọt thì sau, nếu muốn rõ thì nên đến Phạm ngọc Thạch Tp.HCM, BV Bệnh Nhiệt Đới Phòng Số 8, hoặc Phòng Khám Xóm Mới 45/5 Phạm Văn Chiêu Gò Vấp, hoặc Phòng Khám Thiên Phước 269 Điện Biên Phủ quận 3 Tp.HCM nếu em đang sống tại TpHCM
Ôi! Vậy là bao nhiêu công lao của mình gần 3 tháng qua coi như công toi, công cốc. Mình nói với nó mòn cả lưỡi, viết chai cả tay mà nó vẫn "hồn siêu phách lạc" giờ còn mỗi bài khấn này nữa thôi.
Hồn hỡi...! Hồn ơi...! Hồn về với xác đi...
ái chà, mình lo sợ ko dám tham vấn cho ai, và mình cũng là người đưa ra ý kiến như vậy.., sao lại bị hạ cấp làm thành viên mới thế nhỉ
Tùy nhà sàn xuất em ạh, v4 hay lọ cũng vậy thui, miễn là đúng tên thuốc, đúng hàm lượng, và hạn sử dụng còn.
anh mẹc ơi...hôm nay em ko kêu gào nữa. ko nói triệu chứng nữa...em chỉ muôna anh viết trong toppic em mấy câu cho an lòng thôi...hồi sáng em ra trung tâm y tế dự phòng...nhìn vào sợ quá lại quay về...em ko dám vaof làm xn...hôm nay đươ j 82 ngày rồi nhưng em vẫn chưa đủ bình tĩnh để bước vào làm xn........em định mai uống rượu thâtf say để đi xn, nhưng lại sợ người ta chửi....muốn xuống hn đi cùng các bạnnhưng xin nghỉ việc lại ko được vì đang tháng cao điểm của cơ quan..........anh truyền cho thằng em chút can đảm xem nào
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
thế thì căng đại ca nhỉ....với hành vi của em, em đã lỡ khai thật với họ nên họ hay doạ em lắm,,,em vào đó hỏi tư vấn một lần bị doạ rồi...giờ sợ vào chỗ đấy quá,,,,mà họ lại ko biết em dùng pep nữa chứ,,,có vẻ họ hiểu rất ít về pep vì khắp cả tỉnh em ko có chỗ nào bán pep cả........căng thẳng quá bác Mẹc ạ
ông này không có nguy cơ mà cứ làm như chết đến nơi rồi ấy . nấu hết cả ruuọt gan
ông nói triệu chứng thử coi xem nào . nói sự thật đấy nhé
Ôi trời ơi là trời! Triệu chứng là do stress mà ra, quan tâm làm gì. Đầu anh Tuấn ko ngon ko nấu được lẩu. Nguyên Hà ko có cơ hội lên xe hoa về Cao Bằng đâu.
các bạn ơi...cho mình hỏi như nào là bị loét miệng...mongbinhan kiểm tra môi trong thấy có một vết bằng đầu tăm, dài khoảng 0,5 cm,,còn nhìn đỏ chót,,,nhưng ko thấy xót,,,hôm qua chưa thấy...hồin nãy so tc mới thấy....vết như vậy có phải bị loét miệng ko,,,,,nhìn nó như kiểu bị gai cào xướt một đường ấy
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)