Lời khuyên hử, chú chỉ có cho mấy cái cốc vào đầu chú mới tỉnh táo ra được, cứ hơi sao tý là lại nghĩ đến HIV, thời tiết này ai mà chả dễ mắc các bệnh viêm họng và cảm cúm, anh đây bị mấy hôm chưa đỡ đây này.
Xem ra chú hiểu ra vấn đề nên đã nhận thua dần phải không? Hãy tin lời mọi người đã tư vấn, biết sợ thế này hãy coi đây là bài học nhớ đời, cứ sống cho thật vui vẻ đi. (Mà anh hỏi nhỏ, nếu thua chú mày có mất nặng nắm không đấy. NguyenHa là chúa tham lam nên anh sợ chú lỗ to chuyến này) Anh cũng ở Hưng Yên nhưng một người ở đầu tỉnh, một người ở cuối tỉnh, cũng quá nửa trăm cây đấy.
cảm ơn bác..có người lo rồi nên bực tức, còn cái khác thì bí mật lắm.......trở lại chuyên môn, lí do em lo sợ vì em đi lần đầu, bị rủ rê nên sợ lắm anh à, nếu qua được thì chắc chắn ko có lần thứ hai nữa đâu, anh tuấn, anh sôngchung..., chị hà, cả bác nữa , những người mà em tin tủởng đã nói ko sao thì em bớt lo hơn rồi, hơn hai tháng qua em sống trong nỗi tuyệt vọng , ân hận và sợ sợ hãi vô hình đeo bám cũng may thay biết được diễn đàn nên giờ có niềm tin vào tưoqng lai với một kết quả xn tốt đẹp...chúc bác luôn sức khoẻ để kéo những người '''thiếu bản lĩnh sống'' như em quay lại cs bình thường
Lần sửa cuối bởi mongbinhan, ngày 11-09-2013 lúc 07:36.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)