
Gửi bởi
mongbinhan
mặc dù topic đã rất dài nhưng anh Tuấn ơi...đến hôm nay em lên đỉnh điểm của triệu chứng...em bị viêm họng rất đau, rồi bị cảm cúm, sổ mũi, người nóng ran ran...anh Tuấn ơi, em hỏi lần này nữa thôi...dấu hiệu triệu chứng cúm này có lẽ đã kết thúc với em rồi phải ko...hôm nay em sợ quá , ko dám đi làm nữa, em biết mình tự gây ra nhưng em uống pep rồi mà, chẳng lẽ thất bại sao, em biết bây giờ có nói gì cũng không quay lại đươcj, nhưng sao nghiệt ngã với em vậy, em đi hỏi xn họ không xn cho vì chưa đủ 3 tháng,,,em ko dám về nhà đối mặt gia đình nữa.......anh ơi có phải cảm cúm, người nóng như sốt là chắc chắn bị rồi không anh......tại sao thế chứ, em dẫ làm tất cả những gì có thể rồi mà.....trước mắt em là vực thẳm rồi