Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ha Xem bài viết
Ôi! Vậy là bao nhiêu công lao của mình gần 3 tháng qua coi như công toi, công cốc. Mình nói với nó mòn cả lưỡi, viết chai cả tay mà nó vẫn "hồn siêu phách lạc" giờ còn mỗi bài khấn này nữa thôi.
Hồn hỡi...! Hồn ơi...! Hồn về với xác đi...
hồn bị triệu chứng lùa đi rùi,,,chị hà à, gần 70 ngày nói chuyện trực tiếp với chị em hiểu chứ, em biết ơn chị lắm, mỗi tội là triệu chứng em đọc trên mạng thấy giống em quá, anh tuấn cũng bảo ko sao thế mà tc ko tha cho em....nách em rất đau nên em mới sợ chị à