
Gửi bởi
hoangmangvasohai
Dạ em cảm ơn a Tuấn và bạn songlanhmanh
Theo mn thì e có nên đi xét nghiệm nữa k ạ? Vì nếu có thì đây là lần thứ 4 trong tháng e đi xn r, mà tâm trạng chờ đợi trc khi xn nó khủng khiếp lắm, kiểu 1 là sống 2 là chết vậy
Lân cuối e đi xn sau 9 tuần e đã tự hứa với bản thân là k đi nữa và cố gắng vượt qua nỗi sợ, nhưng chính lúc đó lại nghĩ về lần qh gần đây dù e đã cố gắng cẩn thận từng chút 1 là e lại hoảng loạn. Tới h e k biết 2 cái cục mỡ dưới 2 bên cằm có phải hạch k? Rồi cứ mỗi sáng dậy là tim đập rất nhanh và hay giật mình trong lúc ngủ vì sợ mặc dù k thấy có dấu hiệu gì thêm…
Cái e sợ nhất là trong trường hợp xấu nhất là ng đó mới nhiễm, tải lượng virus cao mà e có bj trong 1’ như vậy thì dễ bị lây nhiễm vì e cứ đánh răng là bị chảy máu :(. Mặc dù ng đó khăng khăng là đã xn cách đây 2 tháng và âm tính hết nhưng trc khi xn có qh với 1 ng khác chỉ mới 2 tuần - còn có an toàn hay k thì có chúa mới biết…
E phải làm sao đây ạ? E thực sự mệt mỏi với nỗi sợ này lắm r, 3 tuần qua e k dám nghĩ tới sex và chắc từ h e cũng cạch luôn :(