
Gửi bởi
Thiên đường sống
Bạn gì đó ơi, khi xét nghiệm mà âm tính thì bạn đừng quá lo lắng, sư lo lắng của bạn làm cho bạn cứ soi mói tìm tòi nhưng thứ bình thường ra khác thường, khi bạn bình thường không có nguy cơ thì dường như tất cả triệu chứng: sốt, sụt cân, tiêu chảy, mẫn đỏ, vết thương lâu lành, lưỡi trắng, nổi hạch...... đều là chuyện bình thường đối với một người vô tư và cũng là bệnh ngoài da hay cảm mạo sơ xài. Nhưng khi bạn lo lắng khi có nguy cơ thì bạn luôn tìm kiếm nhưng cái nhỏ nhặt để tự hù dọa mình trong khi nó vẫn xảy ra thường ngày với người khỏe mạnh. Mình có lời khuyên cho bạn là HIV rất khó lây nhiễm nhưng nó sẽ dễ lây nhiễm với đối tượng ăn chơi sa đọa, ngoại tình, sống buông thả, không chung thủy, tà dâm....Ngược lại nếu có vợ thì ko dc qhệ với người khác, nếu chưa vợ thì chỉ quan hệ duy nhất một người là người mình yêu...Sống cho đúng đạo thì không có cần phải lo bệnh tật hoành hành. (bệnh là do nghiệp dữ mình tạo từ đời hiện tại hoặc đời trước, bằng chứng thực tế những người lên đây hỏi là 99% đã làm việc chưa đúng, xin lỗi trước nhưng ai ko vừa ý câu này) Mong những ai đọc lời này xin quay đầu ngay lúc này còn kịp và luôn làm việc tốt. không nên phí tiền phí sức vì những cuộc vui thoáng qua mà hãy hy sinh một tí khoái lạc bản thân để dành cho những việc ý nghĩa hơn giúp cho đời sống nhân loại được tươi đẹp. Con người ai rồi cũng già cũng bệnh và chết, thế tại phải ta phại chọn cái sống ngắn ngủi và cái bệnh do nghiệp xấu mà chết, hãy sống cho có ích và chết một cách hạnh phúc mỹ mãn. ./.