
Gửi bởi
lacquanlen12
Cách đây không lâu. E có qh vs gmd sau khi đã có bia rượu. Do lần đầu nên e hơi bị động. Gmd đòi dùng miệng kích dục cho e thì qh. E từ chối vì e mún làm lẹ và do e mau ra. R e nghe loáng thoáng để e đeo bao vào cho a, trong khi dv chưa cương cứng gì nhìu. Sau đó cô ấy cầm dv e rồi cho vào âm đạo. Nói chung lúc đó hơi tối và từ đầu đến cuối e không nhìn vào dv của mình nên cũng không chắc. Trong lúc qh e có đòi bú ti hay dùng tay thì gmd từ chối nói : " bệnh đó". Đòi đổi tư thế cũng từ chối. Nên e mất hứng làm cho lẹ. Sau khi xt e nhịp vài cái r thở dốc. Rùi thấy gmd bật dậy lau chùi rùi đưa e khăn giấy lau dv của e dùm ẻm. Rùi e nhìn xuống dv e trần như nhộng. E lau chùi rùi cũng kqt nhìu. Dạo này cơ thể e nổi ban. Bệnh tật liên miên. Cho e hỏi
1 cảm giác không bao và có bao là thế nào. Do lần đầu vs e không dám nhìn dv e từ đầu tới cuối..
2 là khi dv chưa cương cứng đeo bao vào qh có rách hay tuột bao hay không? E lo sợ vì có đeo bao mà gmd tháo ra lúc nào mà e không hay nên hơi lo ạ..
3 hành vi của e có cần đi xn không ạ ??
Cảm ơn mấy a nhiều ạ...