Chắc bạn muốn nhắc đến bác sĩ Bê mà mình không tiện nêu tên (không lại mang tiếng clone nick đi nói xấu nhau) phải không? Khi mới phát hiện nhiễm H, mình cũng rất hoang mang, lên google tìm kiếm và thấy forum đó đầu tiên, nhưng mình vào đọc qua một số bài chia sẻ của một số thành viên, thấy được tư vấn rất buồn cười, nhiều trường hợp rõ ràng không có nguy cơ (đến nỗi người không có chuyên môn gì như mình đọc còn biết), mà bác sĩ đó vẫn bảo là có nguy cơ nhưng nhỏ, rồi gọi điện để bác sĩ tư vấn kỹ càng hơn, nghe thì rất là thật tâm, nhưng nhìn lên phía trên đầu forum thấy tổng đài thu phí thì đã lộ rõ chân tướng rồi. Trước đây khi mình có vào trang web của một bệnh viện tư để hỏi thì bác sĩ bảo mình để lại sđt, sau đó bác sĩ tự gọi cho mình (dù mình rất ngại là mình đã đi hỏi mà người ta còn tốn tiền cước gọi cho mình, nhưng có lẽ bác sĩ không muốn tiết lộ sđt riêng) và tư vấn rất tận tình, chứ không có chuyện tổng đài thu phí này họ hay lôi kéo mình qua chỗ họ.
Còn về vấn đề vin theo những xác suất cực cực cực nhỏ để hù dọa người ta một cách vô cớ thì mình thấy rất là vô đạo đức. Người ta dính phải trường hợp đó đã là rất hoang mang tuyệt vọng rồi, còn đem chuyện đó ra kinh doanh và đánh vào tâm lý của họ thì thật là thất đức. Đấy cũng là lý do mình out ngay forum đó chứ không lập nick bên đó. Vào forum này thấy mọi người chia sẻ và hướng dẫn nhau một cách rất tận tình và ấm áp, ngay từ những ngày đầu mình đã cảm thấy nỗi sợ hãi vơi đi phần lớn rồi. Tìm hiểu sâu hơn mình thấy nó không còn đáng sợ như mình vẫn tưởng nữa, mà tâm lý thì rất quan trọng trong việc chiến đấu lại bệnh tật. Cảm ơn admin, các staff và mọi người rất nhiều!