
Gửi bởi
Aniki83
Chào các anh chị, em là nam năm nay 28 tuổi.
Em hiện tại đang bị stress rất nặng nề, 2 việc dưới đây cứ ám ảnh em không ngừng trong một tuần trở lại đây. Mong anh chị tư vấn giúp em để em thoát khỏi tình trạng bất an hiện tại:
1/ Cách 5 năm trước, trong một lần nhậu say em có đi massage cùng một số bạn bè. Trong quá trình đó, kỹ thuật viên có kích dục cho em bằng miệng.
2/ Cách 1 năm trước, cũng lại trong một lần nhậu say, em và các bạn có đến mọi khách sạn và gọi điện cho gmd đến để qhtd. Vì lo sợ nên trước khi tới khách sạn em có ghé vào một pharmacy để mua bcs loại tốt hiệu Sagami của Nhật. Khi quan hệ với gmd, em có đeo bao cẩn thận, và chỉ nhấp khoảng 2 nhịp là em lấy ra không quan hệ nữa (vì em sợ các bệnh truyền nhiễm có thể gặp phải), em cũng chưa xuất tinh. Trong quá trình này bcs của em không hề tuột, sau đó em tháo bao ra và vệ sinh lại dương vật bằng nước sạch (em quên mất việc kiểm tra xem bao có thủng hay không). Về đến nhà, em có tắm và vệ sinh lại kỹ một lần nữa. Huhu sai lầm của em lúc này là khi về đến nhà em lại quan hệ với vợ, và cũng không có đeo bcs (Vợ em có os cho em).
Anh chị tư vấn giúp em, từ 2 việc trên liệu em có nguy cơ bị lây nhiễm HIV không. Và từ trường hợp thứ 2, vợ em có nguy cơ bị lây nhiễm HIV không, em ân hận quá. Từ lúc qhtd với gmd đến nay đã được 1 năm rồi. Cơ thể em cũng có một vài biểu hiện lạ mà em không chắc nguyên nhân từ đâu:
1/ Em hay bị nổi một số mục đỏ ở tay và chân, hơi ngứa.
2/ Thỉnh thoảng em cũng hay bị tức ngực và đau đầu (xuất hiện những lúc em thức khuya).
3/ Khi bị cảm xong, em thường hay ho khan và rất lâu khỏi.
Ngoài 3 biểu hiện trên thì em không còn bất kỳ bất thường gì khác. Cân nặng em thì có phần tăng lên nhưng ko nhiều.
Em chỉ thực sự stress nặng khoảng thời gian 1 tuần trở lại đây. Khi em đưa vợ em đi khám thai, thì có phần xét nghiệm máu cho thai phụ, bao gồm cả xét nghiệm HIV. Về nghe tới cái đó tự nhiên bị ám ảnh và stress nặng nề. Em sợ chỉ vì em ham vui mà hại tới vợ, tới con chắc em mặc cảm tội lỗi suốt đời. Nếu chẳng may em bị HIV, thì có cách nào để con em được sinh ra khoẻ mạnh không? Em không muốn chỉ vì em mà con em mất đi cả tương lai.
Em rất mong anh chị có thể tư vấn cho em.