Vậy nghĩa là khi máu dù ở trong kim tiêm của người nghiện trích vứt ra.sau khoảng thời gian ngắn(1 đến 2 giờ chẳng hạn)do không có sự nuôi dưỡng nên máu đó sẽ biến đổi và chuyển sang màu sẫm.lúc đó dù hiv còn sống và máu trong xi lanh chưa khô thì vẫn không có khả năng lây nhiễm
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
A tuấn cho em hỏi.hôm nay em có đi làm mái tôn với vài người bạn.trong lúc làm viêc e và một người bạn có bị tôn làm đứt tay chảy máu.người kia có lấy điếu thuốc lá để cầm máu sau đó em có mượn bao thuốc để lấy thuốc cầm máu và hút.nếu cái bao thuốc đó có dính máu của người kia mà em tay bị chảy máu của em cầm vào đúng chỗ dính máu đó thì có sao không ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Chẳng hiêu sao dạo nay em rât sợ người khác đâm kim tiêm em.hôm nay trên đường đi làm về cái anh nghiên ơ gần nhà lại đi nhờ xe em.trong lúc anh ta ngồi sau em em không có cảm giác đau gì cả.lúc em phanh gấp anh ta có bám vào bụng em thì em cũng không có cảm giác đau nhói gì chỉ có cảm giác bàn tay bám vào thôi.nhưng về nhà em lại cứ sợ người đó đâm kim tiêm
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Em mệt mỏi lắm anh ạ.dạo này em rất sợ có nguy cơ hiv
Bạn click vào đọc chủ đề này:
Chủ đề: Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.
Em cứ yên tâm được vài giờ xong em lại nghĩ rồi tự suy nghĩ ra những tình huống mà người khác có thể hại đươc em và con em khi người hàng xóm nghiện ma túy đứng cạnh và vì vợ con người đó bỏ đi nên họ ghét và hại gia đình em.em cứ suy ngi và thấy các lần tiếp xúc và đứng cạnh người đó khả năng có nguy cơ bị đâm kim tiêm là hoàn toàn có thể xảy ra và rất hợp lý.thực sự em mêt mỏi lắm
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Vâng.bây giờ dù có chuyện vui gì trong gia đình em cũng vẫn cười nhưng trong lòng thì cứ lo lắng và cảm thấy mình có tội.nếu em không cho con em đi cùng thì con em sẽ không sao.rồi cái suy nghĩ nếu em có nguy cơ thì cuộc sống sau này sẽ như thế nào.rồi em thấy sợ ánh nhìn của mọi người vào em.bao nhiêu dự định lúc trước bây giờ em cũng chẳng quan tâm
Vấn đề ở đây là trong suy nghỉ của em thì mình đão bị nhiễm rồi và xét nghiệm sẽ dương tính.và em hối hận vì đã đưa con mình tới chỗ đông người và bế con đứng cạnh người có hiv mà không bảo vệ con mà để người ta hại con
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)