dạ, a Tuấn cũng đã tư vấn là ko có nguy cơ, ko càn uống thuốc. Mà thật sự em rất lo lắng về vết trầy đó co từ lúc nào, chỉ sợ lúc trong phòng matxa va vào vật gì đó rồi bị trầy xước. ngón tay áp út này em cũng cho vào  đ của cô gais 1 chút, nhưng em nhớ rõ là sau đó em rửa tay bằng xà bông thì ko bị gì bất thường cả
Em uóng thuốc vì em sợ xác xuất nào đó, hơn nữa trong thành phàn thốc có tenofovir là thuốc em vẫn đang điều trị viêm gan B từ trước.. Hơn nữa em cũng muốn răn đe chính bản thân mình để lần sau ko được tái phạm. mà thật đúng như anh Tuấn nói viên Efarviren có độc tính khủng khiếp, em uống xong hơn 30p là đầu óc quay cuồng...