Gửi bởi
nắng
Anh Tuấn và mọi người cho em hỏi về trường hợp của em. Em kể chính xác diễn biến trường hợp em như sau:
Hôm qua em có quan hệ với GMD đến lúc em ấy bảo mệt nên em cũng thôi rút ra thì ko còn thấy bao cao su đâu, em với em ấy cùng hoảng luôn. Lúc đó đầu em chỉ nghĩ đến PEP thôi. Lúc bạn ấy đi rồi thì em gọi hỏi lại bao có kẹt sâu vào ko thì bạn ấy bảo vẫn con nằm ở ngoài bạn ấy đã lây ra và để trên giường luôn em có kiểm tra lại thì thấy bao ở trên giường. Từ lúc quân hệ đến lúc rút ra em dv không rút ra khỏi ad lần nào. Em nghỉ nếu nó tuột trong lúc quan hệ thì nó sẽ rất khó lấy ra. Sau hồi suy nghĩ thì em ghé bv nhiệt đới xet nghiệm và đã uống một liều. Hôm nay đến bv em mua tiếp đủ thuốc nhưng vẫn đắn đo về nguy cơ có cần thiết phải uống ko. Mong anh Tuân và mọi người chia sẽ trường hợp của em