Trích dẫn Gửi bởi solamroi1 Xem bài viết
Bây giờ em phải làm gì chị Nguyên Hà ơi. Em rối quá, cố nhớ lại hoàn cảnh hôm qua nhưng càng nghĩ thì càng hỗn độn. Sắp hết 24 giờ rồi, em đang phí phạm 72 giờ vàng, làm sao để nhớ lại rõ tình hình lúc ấy bây giờ chị Hà ơi
Bạn nên đọc lại bài này của bạn.
Trích dẫn Gửi bởi solamroi1 Xem bài viết
Hôm nay công ty liên hoan, em và các anh có đi tăng hai. Em có quan hệ với GMD, bao cao su sagami GMD mang theo. Em say quá cho đến khi gmd vừa cho dv em vào âm đạo cô ta thì em sực tỉnh, lúc đó cũng xuất tinh luôn. Thời gian quan hệ khoảng 10 nhịp thôi ạ, em chỉ nhớ là rất ngắn, chắc chưa tới 1 phút. Nhưng sau đó gmd còn nói ch với em mà chưa vội rút dv ra, nên tổng thời gian dv em nằm trong âm đạo cô ta hơn 1 phút. Em kiểm tra thấy có tinh trùng trong bao. Đổ nước vào không thấy chảy ra, em có chụp hình đây ạ.

http://www.upsieutoc.com/image/p8c3wD

Tình huống mới xảy ra cách đây 15p, em vẫn còn trong ks. Em có cần đến bv uống phơi nhiểm không ạ
Nếu bạn có trí nhớ sao bạn biết được hãng sản xuất bao cao su, nếu bạn không có trí nhớ sao bạn vẫn nhớ kiểm tra được trong bao còn chứa tinh dịch, nếu bạn ko nhớ sao bạn biết bạn đã đổ nước vào bcs để xem bao có bị gì không?
Nói tóm lại là bạn không tin vào chính bản thân bạn thì bạn tin được ai đây?