Cảm ơn anh Tuấn và chị Hà kiên nhẫn với em, em rối quá
Tối qua nằm em nhớ lại diễn biến hôm ấy. Đầu tiên GMD nằn ôm em và hôn người em. Sau đó em bảo cô ta đeo bcs cho em. Cô ta vừa đeo vừa nói chuyện nên em phân tâm không quan sát kỹ cô ta đeo như thế nào, có che hết dv không, nhưng chắc chắn em có thấy cô ta xé bcs và tròng vào dv em. Sau đó cô ta ngồi lên trên và cho dv vào âđ cô ta. Lúc này thì em nằm nên không nhìn thấy quá trình, và thêm đang say nữa nhưng em chỉ có cảm giác thôi. Sau đó cô ta có nhấp nhưng chậm lắm các anh chị ạ. Được chừng khoảng mấy chục giây thì em sực tỉnh, cũng xuất tinh luôn. Sau đó em bảo cô ta dừng lại. Cô ta không rút dv ra ngay mà nói chuyện 1 lúc. Đến lúc rút ra thì dv em chắc nằm trong âd cô tq khoảng hơn 1 phút đến 2 phút. Em cũng không nhìn thấy cô ta tháo bao thế nào. Lúc cuối xuống đã thấy bcs tuột ra dc 1/2 dv rồi, rồi cô ta kéo bao ra dễ dàng lắm ạ. Sau đó em giành lại cái bcs để kiểm tra nhưng cô ta bảo để cô ta quăng cho, nhưng em nói để em quăng và bảo cô ta đi tắm. Lúc ấy em đưa bao lên nhìn và cột bao lại. Lúc ấy phòng tối, thêm nữa em bắt đầu hoang mang lo sợ nên không để ý tình trạng bao. Chỉ nhớ đầu bao hình như có tinh dịch nên em mới phải cột lại. Khúc này h nghĩ lại em mơ hồ lắm ạ. Khi cô ta về thì em mới mở bao ra và cho nước vào. Lúc này em mới nhớ ra là cần phải kiểm tra xem trong bao có tinh dịch không, nhưng đã đổ nước vào, trong bao bây h chỉ toàn là nước. Em có chụp hình lại. Em cũng lo là không biết cái bao em đổ nước kiểm tra có phải cái bao em đã dùng không nên kiểm tra lại trên giường không có cái bao nào khác. Thùng rác trong phòng và Toa lét cũng sạch sẽ, chỉ có 1 cái vỏ bcs thôi ạ.
Hôm qua em xem lại thì trên dv em dù tắm rồi vẫn còn dính chất bôi trơn và mùi bcs. Nên chắc là em có dùng bcs khi quan hệ thật anh chị ạ.
Bây h đã hơn 36 tiếng rồi ạ. Chắc chắn em không cần dùng Pep chứ anh chị. Sắp cưới rồi mà em ngu dại quá, anh chị thương em với..