Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Nhật ký stress 2 tháng 1 tuần....

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-11-2017
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Nhật ký stress 2 tháng 1 tuần....

    Lời đầu tiên xin chào toàn thể ae. Xin chân thành cám ơn diễn đàn đã cho mình kiến thức đúng đắn về HIV. Giải tỏa cho mình rất nhiều áp lực trước khi đến diễn đàn.
    Vào nội dung chình luôn. Mình là dân tập Gym nên khi tập không tránh khỏi những chấn thương mà mình đã bị chấn thương khá nguy hiểm là cổ tay phải nghỉ tập nữa năm. Vào tháng 21/8 mình đã vào Sài Gòn khám, sau khi khám xong thì long nhong thi HTGĐ (có lẽ nhiều bác trong này biết) chỉ Oral Sex. Sau khi giải quyết xong nổi buồn, ra bến xe miền Đông bắt xe về nhà, không biết ở đâu ra những suy nghĩ về HIV lại hiện trong đầu mình, bắt đầu cảm thấy sợ (lúc trên xe về), về đc nữa đường xe dừng lại ăn cơm mình lao vào nhà WC kiểm tra ngay xem có về xước hay máu gì ở DV hay không, kết quả là không thấy gì (lúc này cũng vẫn khá sợ) lên xe về tiếp lò mò vào mấy cái diễn đàn 18+ hỏi chổ này an toàn không và không có 1 câu trả lời nào. Lúc về tới nhà vẫn bình thường ăn ngủ, 2 ngày sau DV của mình bắt đầu ngứa phía trong, ngứa 2 ngày xong tối thứ 7 sốt đi bệnh viện thì bác sĩ nói bị viêm Abidan (sốt 39 độ) chủ nhật mở DV ra xem ôi trời nó sưng to lên có mủ, bắt đầu hoảng tập 2, tối đó bắt xe đi SG tiếp dù đang sốt, đến ngay Nam Khoa - Đại học Y Dược, bác sĩ cho kiểm tra 1 tuần sau xuống lấy kết quả (bác sĩ nói bị Viêm niệu đạo, bao quy đầu) lúc này liền lao lên mạng xem bệnh này liên quan tới bệnh gì nữa thì ra nó liên quan tới bệnh Lậu các bác ạ. E hoảng thôi rồi, liền lao đến quán HTGĐ bữa hỏi xem thế nào, canh lúc quán vừa mở cửa em liền lao vào gọi ngay bé bữa làm cho em lên phòng, 45" nói chuyện bé khẳng định không có (em vẫn chưa an tâm) trả tiền quay về nhà. Về nhà uống thuốc mà bị cái viêm niệu đạo này nó đau rát dã man các bác ạ, thuốc đỏ đổ vào vết thương hở ở da quy đầu khóc ra nước mắt luôn :(. 1 tuần sau e xuống SG tiếp lấy KQ bác sĩ nói kết quả bình thường cho thuốc về uống. Lúc này trong em lại ám ảnh HIV lúc nào cũng nghĩ như vậy theo sát mọi triệu chứng của cơ thể nói thật là lúc này thấy thương bố mẹ rất nhiều các bác ạ. Không dám đi chơi với bạn bè 1 cách thoải mái nhất, tiếp xúc với ai cũng sợ sau này mà mình bị thì không biết như thế nào, sợ người ta khinh thường bố mẹ gia đình. Tâm trạng cứ như thế suốt 2 tháng thực sự là rất mệt mõi nhưng không dám nói với bất kỳ ai. Rồi 1 ngày cách đây 4 ngày (chủ nhật) vào diễn đàn thấy rất nhiều nhiều bị như mình. E quyết tâm mạnh mẽ 1 lần đi xét nghiệm, đặt ngay vé xuống SG luôn. Xuống tới nơi em vào Viện PAster đóng 110k nhưng hẹn ngày sau lấy kết quả nên e vứt luôn k xét nghiệm bắt Grab qua Hòa Hảo xét nghiệm. Người ta hẹn 10h lấy kết quả nhưng hơn 10h những ng xét nghiệm cùng đợt với e có kết quả hết rồi mà em lại chưa có, trong đầu lại suy nghĩ không biết có chuyện gì (hoảng....) mọi chuyện xảy ra như em muốn các bác à, kết quả S/CO = 0.18 em mừng mà rơi nước mắt luôn.Giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi bác sĩ bảo 1 tháng sau xuống xét nghiệm lần cuối (Lúc em xét nghiệm là dc 9 tuần) rồi bs còn nói 95% an toàn. Em xét nghiệm luôn Giang Mai ( Giá là 390k 2 cái xét nghiệm)
    -----*** Mình có lời khuyên cho các bạn trong trường hợp giống mình là hãy đi tập gym đi tập thể dục thường xuyên vào tránh những suy nghĩ tiêu cực, đêm về lại ngủ ngon à ( Trong lúc mình có suy nghĩ như thế mình đã đi tập và lên tận 5kg từ 54-->59)
    Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu có gì muốn hỏi cứ comment.
    Lời cuôi là HIV không có triệu chứng hãy đi xét nghiệm./
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi niemvuitrolai Xem bài viết
    Lời đầu tiên xin chào toàn thể ae. Xin chân thành cám ơn diễn đàn đã cho mình kiến thức đúng đắn về HIV. Giải tỏa cho mình rất nhiều áp lực trước khi đến diễn đàn.
    Vào nội dung chình luôn. Mình là dân tập Gym nên khi tập không tránh khỏi những chấn thương mà mình đã bị chấn thương khá nguy hiểm là cổ tay phải nghỉ tập nữa năm. Vào tháng 21/8 mình đã vào Sài Gòn khám, sau khi khám xong thì long nhong thi HTGĐ (có lẽ nhiều bác trong này biết) chỉ Oral Sex. Sau khi giải quyết xong nổi buồn, ra bến xe miền Đông bắt xe về nhà, không biết ở đâu ra những suy nghĩ về HIV lại hiện trong đầu mình, bắt đầu cảm thấy sợ (lúc trên xe về), về đc nữa đường xe dừng lại ăn cơm mình lao vào nhà WC kiểm tra ngay xem có về xước hay máu gì ở DV hay không, kết quả là không thấy gì (lúc này cũng vẫn khá sợ) lên xe về tiếp lò mò vào mấy cái diễn đàn 18+ hỏi chổ này an toàn không và không có 1 câu trả lời nào. Lúc về tới nhà vẫn bình thường ăn ngủ, 2 ngày sau DV của mình bắt đầu ngứa phía trong, ngứa 2 ngày xong tối thứ 7 sốt đi bệnh viện thì bác sĩ nói bị viêm Abidan (sốt 39 độ) chủ nhật mở DV ra xem ôi trời nó sưng to lên có mủ, bắt đầu hoảng tập 2, tối đó bắt xe đi SG tiếp dù đang sốt, đến ngay Nam Khoa - Đại học Y Dược, bác sĩ cho kiểm tra 1 tuần sau xuống lấy kết quả (bác sĩ nói bị Viêm niệu đạo, bao quy đầu) lúc này liền lao lên mạng xem bệnh này liên quan tới bệnh gì nữa thì ra nó liên quan tới bệnh Lậu các bác ạ. E hoảng thôi rồi, liền lao đến quán HTGĐ bữa hỏi xem thế nào, canh lúc quán vừa mở cửa em liền lao vào gọi ngay bé bữa làm cho em lên phòng, 45" nói chuyện bé khẳng định không có (em vẫn chưa an tâm) trả tiền quay về nhà. Về nhà uống thuốc mà bị cái viêm niệu đạo này nó đau rát dã man các bác ạ, thuốc đỏ đổ vào vết thương hở ở da quy đầu khóc ra nước mắt luôn :(. 1 tuần sau e xuống SG tiếp lấy KQ bác sĩ nói kết quả bình thường cho thuốc về uống. Lúc này trong em lại ám ảnh HIV lúc nào cũng nghĩ như vậy theo sát mọi triệu chứng của cơ thể nói thật là lúc này thấy thương bố mẹ rất nhiều các bác ạ. Không dám đi chơi với bạn bè 1 cách thoải mái nhất, tiếp xúc với ai cũng sợ sau này mà mình bị thì không biết như thế nào, sợ người ta khinh thường bố mẹ gia đình. Tâm trạng cứ như thế suốt 2 tháng thực sự là rất mệt mõi nhưng không dám nói với bất kỳ ai. Rồi 1 ngày cách đây 4 ngày (chủ nhật) vào diễn đàn thấy rất nhiều nhiều bị như mình. E quyết tâm mạnh mẽ 1 lần đi xét nghiệm, đặt ngay vé xuống SG luôn. Xuống tới nơi em vào Viện PAster đóng 110k nhưng hẹn ngày sau lấy kết quả nên e vứt luôn k xét nghiệm bắt Grab qua Hòa Hảo xét nghiệm. Người ta hẹn 10h lấy kết quả nhưng hơn 10h những ng xét nghiệm cùng đợt với e có kết quả hết rồi mà em lại chưa có, trong đầu lại suy nghĩ không biết có chuyện gì (hoảng....) mọi chuyện xảy ra như em muốn các bác à, kết quả S/CO = 0.18 em mừng mà rơi nước mắt luôn.Giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi bác sĩ bảo 1 tháng sau xuống xét nghiệm lần cuối (Lúc em xét nghiệm là dc 9 tuần) rồi bs còn nói 95% an toàn. Em xét nghiệm luôn Giang Mai ( Giá là 390k 2 cái xét nghiệm)
    -----*** Mình có lời khuyên cho các bạn trong trường hợp giống mình là hãy đi tập gym đi tập thể dục thường xuyên vào tránh những suy nghĩ tiêu cực, đêm về lại ngủ ngon à ( Trong lúc mình có suy nghĩ như thế mình đã đi tập và lên tận 5kg từ 54-->59)
    Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu có gì muốn hỏi cứ comment.
    Lời cuôi là HIV không có triệu chứng hãy đi xét nghiệm./
    Và lời cuối là oral sex không có nguy cơ với HIV. Bạn đã xét nghiệm HIV, giang mai sau nguy cơ 9tuần âm tính rồi yên tâm không cần xét nghiệm nữa.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •