Anh Hiếu ah. Hôm trước anh gủi em bài nói về nổi hạch nên em cũng tìm hiểu về cái "món" đấy luôn. Ở đấy cũng là một tuyến hạch đấy anh ah. Em lo quá, từ bé đến lớn em chưa bao giờ bị nổi hạch ở chỗ đấy cả. Em cứ như chuyển sang giai đoạn AIDS rồi hay sao ấy, sờ chỗ nào cũng thấy hạch. Mà khỏe mạnh như anh có bị H (đấy là em nghe anh nối thế đấy nhé) thì cũng sống được 50 năm nữa. Gầy yếu như em chác chỉ được 2 hay 3 năm thôi anh ah, mà em bị thì đồng nghĩa với vợ con em cũng bị, cứ nghĩ đến vợ con em lại ứa nước mắt anh ah. Cầu trời khấn phật em không sao, em mà bị thi không biết phải sống làm sao nữa.