Hôm nay 8/7/2013 tự dưng có nhiều điều tâm sự để chia sẻ với mọi người.Trong quãng thời gian từ khi tiếp xúc với GMD đến giờ tôi cảm tưởng như không ngày nào được ngủ trọn vẹn,có ngày trôi rất nhanh cũng có ngày trôi rất chậm..Thật tiếc cho quãng thời gian này vì nếu như không xảy ra chuyện thì ta đã tận dụng nó tốt hơn là ngồi ở nhà bật máy tính lướt qua những trang web về HIV để rồi càng đọc ta càng hoang mang và lo lắng.Kể từ đấy không biết các triệu chứng mà ta gọi là triệu chứng HIV đã xuất hiện 1 cách rất tình cờ.Có người nhiều có người ít nhưng tựu trung lại thì cứ có TC là nghĩ về HIV.Lúc tôi hoang mang nhất thì tình cờ vào được diễn đàn này ,nhờ có sự tư vấn của anh Tuấn và mọi người mà tôi đã hiểu rằng HIV không dễ lây như mình nghĩ?Trong thâm tâm tôi sợ HIV rất nhiều và đã từng nghĩ nếu mình bị thì gia đình sẽ chịu cú sốc như thế nào?Xã hội sẽ nhìn mình bằng con mắt ra sao?Đây sẽ là 1 bài học nhớ đời cho tôi để sau này biết phòng vệ hơn với những cám giỗ của cuộc sống đầy cạm bẫy bây giờ...Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!