Gửi bởi
xinmotanhue
Hôm 20/11/2013 e có say rượu và đi massage với bạn bè, có quan hệ với GMD lúc đầu có mang BCS nhưng đươc 1/2 quãng thì cô ta lột BCS ra, sau đó do e điên wa nên ko còn đủ bình tỉnh và quan hệ tip với cô ta, quan hệ với cô ta khoảng 2p, xuất tinh trong....hic. (không an toàn khoảng 2p) Em hối hận quá... sau đó e có tắm và dùng xà bông life-boy để rửa sạch DV, DV e không bị trầy xước (do không bị rát và nhìn k thấy trầy xước)
E vừa đi Trung tâm tư vấn và được BS kê toa để mua thuốc uốn, loại Lamzidivir (loại kết hợp j j đó a..). Em uốn viên thuốc đầu lúc 18h hôm 21/11/2013. Tính đến thời điểm đó e có sử dụng PEP khoảng 26h sau khi quan hệ không an toàn, a e tư vấn cho e uốn thuốc thời gian đó có kết quả cao không... e rất ân hận, xin thề từ bỏ k dám đến già...huhu
Sau đó e có hỏi GMD cô ta nói, e mới đi khám hôm trước k bệnh hoạn j hết a. huhu... em không tin nổi lời nói của cô ta chút nào. Hôm wa tới nay e bị stress nặng. Mong anh e giúp đở để em có tinh thần hơn trong công việc. Mong ace hồi âm sớm e lo wa.