Cố lên bạn nè! trong chúng ta ko ai muốn mình bệnh cả, nhưng đã lỡ rồi thì hãy chấp nhận, hãy đến những trung tâm để dc tư vấn, lấy thuốc uống, dần dần cũng quen. khi mới bị mọi thứ quanh mình như sụp đổ vậy... nhưng dần dần mình cũng quen và sức khỏe đã ổn định. lúc đầu mình có Cd4 có 4 trăm mấy thôi, nhưng sau 6 tháng mình lên dc 600 và hiện tại rất ổn. chỉ có điều mõi buổi tối phải uống thuốc... hãy bình tâm và sống thật tốt bạn nhé!


 
			
			
 Gửi bởi Chênh vênh
 Gửi bởi Chênh vênh
					
 
					
					
					
						 Trả lời kèm Trích dẫn
  Trả lời kèm Trích dẫn