Chạy xe ôm cả ngày sml vô đây sao thấy mấy bạn NC không vui vẻ chỉ thêm buồn ai quên ai kệ họ ai cũng là bạn họ đã bị rồi tự khác họ biết nặng nhẹ
Đâu nhất thiết gặp nhau là yêu đâu nếu hợp thì mình yêu ko thì bạn bè cũng vui suy nghĩ nhẹ nhàng thôi
Vấn đề không phải là sợ hay ko sợ. Dù sợ đi chăng nữa thì mình vẫn là con người. Là con người thì ham muốn tình dục vẫn phải có. Lỗi là do con H chứ ko phải lỗi là do tình dục. Tại sao bên nước ngoài như Nhật Bản, Mỹ... tần suất quan hệ 1 tuần đến hơn 1 chục lần, nhưng tỉ lệ nhiễm H lại phải nói là rất thấp so với các nước còn lại? Chẳng qua là do bên mình kiến thức + ý thức rất kém thôi.
Quan trọng là mọi người có biết giữ mình hay ko thôi? Khi quan hệ có cẩn thận để tránh bội nhiễm thêm con H thuộc chủng khác nữa ko thôi? Nếu ý thức kém để nhiễm thêm chủng khác thì dẫn đến kháng thuốc, bệnh trở nên trầm trọng... hết cứu vãn... thế thôi!!!
Mình đây, mặc ai nói gì thì nói vẫn có bạn trai cũng chung tình cảnh và khi quan hệ vẫn phải tuân thủ nguyên tắc là mang bao và xuất tinh ngoài để tránh bội nhiễm thêm chủng H khác. Chứ kiềm nén quá thằng nhỏ chịu ứ có nổi đâu. Bên cạnh đó, đừng có suy nghĩ quan hệ với người lành khác, lỡ chẳng may lây bệnh cho người ta thì mình lại tạo thêm tội nghiệt.
Chỉ vậy thôi!
Lần sửa cuối bởi hikari, ngày 21-03-2019 lúc 05:42.
Buồn thế này
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)